Trao đổi với PLO ngày 7-2, ông Huỳnh Hữu Đức, Chủ tịch UBND thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin khách hàng tố chủ một quán ăn trên địa bàn “chặt chém” trên mạng xã hội.
“Tôi vừa nắm thông tin quán ăn bị tố chặt chém khách. Tôi sẽ cho lực lượng đến xác minh làm rõ có hay không, đúng hay sai về thông tin vụ việc” - ông Đức nói.
Bài viết tố chủ quán "chặt chém" trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, vào sáng 7-2, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin: "Mình bị lỡ đường nửa đêm, thấy quán bán vào hai anh em ăn 2 tô cháo mà chủ quán chém 200.000 đồng. Thị trấn Phước An, Đắk Lắk".
Kèm theo bài viết là hình ảnh một quán ăn có địa chỉ tại đường Giải Phóng, thị trấn Phước An.
Thông tin trên nhanh chóng được một số trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Người đăng tải bài viết cho biết anh ở nơi khác tới. Rạng sáng 7-2, anh tới ăn cháo tại quán ăn trên đường Giải Phóng, thị trấn Phước An. Khi tính tiền, chủ quán lấy 100.000 đồng/tô cháo nên anh bức xúc, đăng lên mạng xã hội.
"Sau khi tôi đăng tải bài viết, chủ quán đã liên hệ, trao đổi và chuyển trả lại cho tôi 100.000 đồng. Tôi đã gỡ bài viết vì không muốn làm lớn chuyện, chủ quán cũng biết lỗi" - người này nói.
Trao đổi qua điện thoại, bà N, chủ quán ăn liên quan vụ việc cho biết do khách không viết rõ là ăn cháo hàu nên nhiều người nghĩ bà đã “chặt chém” khách.
Theo bà N, quán bà mở bán xuyên đêm để phục vụ khách đi đường dài. Khoảng 2 giờ sáng 7-2, có khách vào gọi 2 tô cháo hàu. Sau đó, bà N vào làm 17 con hàu chia cho 2 tô cháo nhưng chỉ tính giá 16 con hàu.
“Mỗi con hàu tôi tính giá 12.000 đồng theo giá thị trường ở đây. Như vậy, mỗi tô cháo hàu có giá 100.000 đồng là không đắt. Còn cháo gà tôi chỉ tính 35.000 đồng/tô. Do khách không viết rõ là ăn cháo gì nên tôi bị hiểu nhầm. Vì không muốn lùm xùm, tôi đã gọi điện xin lỗi và trả lại 100.000 đồng cho khách” - bà N nói.
Cũng lời bà N, bà ở nơi khác đến thị trấn Phước An thuê mặt bằng kinh doanh và bán xuyên Tết. Hôm nay là 10-1 âm lịch, bà đã đặt vé xe về thăm quê. Tuy nhiên, vì sự cố trên, bà phải hủy vé xe, ở lại để giải quyết và tiếp tục bán, tránh bị hiểu nhầm là bị “phốt” nên đóng cửa.
TIẾN THOẠI