Chú rể Sóc Trăng 'đạo diễn' đám cưới phong cách lạ, cô dâu kém 12 tuổi sửng sốt

Chú rể Sóc Trăng 'đạo diễn' đám cưới phong cách lạ, cô dâu kém 12 tuổi sửng sốt
một giờ trướcBài gốc
Sau một thời gian yêu nhau, anh Lâm Hoàng Đức Nhã (SN 1993, quê Sóc Trăng) và Thạch Duy Anh (SN 2005, quê Cần Thơ) quyết định về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngày 21 - 22/9 vừa qua.
Chú rể Đức Nhã và cô dâu Duy Anh trong ngày vui
Với mong muốn có một đám cưới ấm áp, sum vầy và gắn kết, Đức Nhã quyết định trang trí không gian cưới theo phong cách thời xưa. Anh không hề tiết lộ với cô dâu và bên nhà gái ý tưởng này mà âm thầm tự chuẩn bị.
“Sáng 22/9, mình theo chồng về dinh. Có mặt ở nhà trai tại Sóc Trăng, mình sửng sốt trước những gì nhìn thấy. Một đám cưới đầy hoài niệm theo phong cách cổ xưa, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách chỉn chu”, cô dâu Duy Anh chia sẻ.
Nhà gái cũng ngỡ ngàng trước không gian cưới vừa lạ lại vừa quen. Mọi người đều thấy vui mừng và xúc động trước sự tỉ mỉ, chu đáo của chú rể và bên phía nhà trai.
Đám cưới đầy hoài niệm của cặp đôi miền Tây
“Theo phong tục quê mình, ngày rước dâu, cô dâu phải mặc áo dài đỏ về nhà chồng, sau đó mới thay váy cưới để bước vào tiệc chính. Vô tình, chiếc áo dài đỏ mình mặc lại rất phù hợp với không gian tiệc cưới chồng chuẩn bị”, Duy Anh chia sẻ.
Chú rể Đức Nhã dành 2 tuần để chuẩn bị cho đám cưới đặc biệt. Anh sưu tầm những món đồ cũ như máy may, xe cúp, tivi cũ, đài cassette, giỏ tre,... có thứ phải mua, cũng có thứ mượn từ người thân, bạn bè.
Sau đó, Đức Nhã giao cho một đơn vị trang trí tiệc cưới, nhờ họ sắp xếp, bài trí một cách phù hợp. Bản thân anh cũng trực tiếp tham gia quá trình này.
Không gian cưới mang vẻ cổ xưa khiến người nhìn hoài niệm. Cánh cửa gỗ sơn màu xanh, vàng, những chi tiết nhỏ như giỏ tre, đó tre, dải lụa,... gợi lên cảm giác thân quen của làng quê Việt.
Các vật dụng được bài trí tỉ mỉ
Không gian chụp ảnh, góc kỷ niệm được thiết kế như một bức tranh, gợi nhớ về tháng ngày xưa cũ. Bức phông nền họa tiết hoa văn cổ điển kết hợp cùng chiếc ti vi, đài, điện thoại thời xưa,... mang lại cảm giác gần gũi.
“Cách bài trí khiến đám cưới có cảm giác ấm áp, sum vầy. Nhờ sự chu đáo của anh và gia đình, mình đã có một đám cưới đáng nhớ với nhiều kỷ niệm đẹp”, Duy Anh chia sẻ.
Chuyện tình yêu của Duy Anh và Đức Nhã được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Hợp nhau về tính cách, quan điểm sống, cặp đôi bỏ qua khoảng cách tuổi tác, tự tin tiến đến hôn nhân.
Đám cưới gợi nhớ về những ngày xưa cũ
Với Duy Anh, chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì kết hôn ở độ tuổi mười chín, đôi mươi cũng không phải là sớm.
“Anh ngỏ lời hỏi cưới, mình cũng sẵn sàng. Mình không lăn tăn chuyện lấy chồng sớm hay sự chênh lệch tuổi tác bởi vốn dĩ mình đã thích người lớn tuổi, trưởng thành. Với mình, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là đủ”, Duy Anh tâm sự.
Cô dâu Duy Anh hạnh phúc trong ngày vui
Ảnh: Bình Nguyễn
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chu-re-soc-trang-dao-dien-dam-cuoi-phong-cach-la-co-dau-kem-12-tuoi-sung-sot-2330586.html