Pan Tianhong hiện có 15 triệu người theo dõi và là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Anh đồng thời đảm nhận vai trò CEO của Hangzhou Xingao Media, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 100 triệu tệ vào năm 2024. Tuy nhiên, trong video gần đây, Pan quyết định thử một trải nghiệm khác biệt theo đề xuất của người hâm mộ.
Anh chọn công viên Hàng Châu, nơi nổi tiếng là điểm gặp gỡ của những người đến xem mắt hoặc nhờ các bà mối tìm đối tượng phù hợp. Tại đây, hồ sơ cá nhân của mỗi người thường được đặt trên những tấm giấy nhỏ để người qua lại tìm hiểu. Pan bước vào bối cảnh này với thân phận hoàn toàn khác so với đời thật.
Để phục vụ thử nghiệm, Pan chuẩn bị một hồ sơ giới thiệu bản thân mang tính khiêm tốn: một người đàn ông địa phương, đã ly hôn, học vấn trung học, làm nghề nhiếp ảnh và có bố làm việc trong ngành chuyển phát. Trong hồ sơ này, anh cũng để thông tin rằng gia đình chuẩn bị mua nhà và xe. Đây là toàn bộ chi tiết mà anh đưa ra khi tham gia trải nghiệm xem mắt.
Pan Tianhong, 29 tuổi. Ảnh: World Journal
Ngay sau khi tiếp xúc với các bà mối tại công viên, Pan lập tức nhận phản hồi không mấy tích cực. Một người đọc qua hồ sơ của anh và nói thẳng rằng “học vấn quá thấp rồi”. Một người khác, sau khi nhìn thấy thông tin Pan đã ly hôn, nhận xét rằng “mới trẻ mà đã ly hôn”. Những phản ứng này xuất hiện trực tiếp trong video và trở thành điểm gây chú ý lớn.
Trong bản hồ sơ Pan mang tới, thông tin duy nhất chính xác là việc anh đã ly hôn. Tất cả những yếu tố còn lại đều được anh sử dụng để tạo ra thân phận giản dị, trái ngược với con người thật của mình. Thực tế, Pan tốt nghiệp ngành Điện ảnh tại Đại học Kent ở Anh. Anh đang điều hành một công ty truyền thông có doanh thu lớn, trong khi cha anh là CEO của Yuantong, một trong những tập đoàn logistics quy mô lớn tại Trung Quốc.
Sau khi được đăng tải, video của Pan nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và trở thành chủ đề bàn luận. Một số người cho rằng trải nghiệm của Pan phản ánh một phần thực tế trong môi trường xem mắt, nơi học vấn và tình trạng hôn nhân thường được đánh giá đầu tiên, thậm chí quyết định việc tiếp xúc hay không.
Có bình luận cho rằng “hiện thực còn tàn khốc hơn phim”, ám chỉ cách những tiêu chí này đôi khi đẩy cả buổi xem mắt vào những đánh giá cứng nhắc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện khi cho rằng Pan Tianhong đang “trêu đùa người nghèo”.
Một bộ phận người xem nhận định rằng những người làm mối xuất hiện trong video đều đang tìm đối tượng nghiêm túc, trong khi hành động giả nghèo của Pan lại nghiêng về mục đích giải trí. Một người đã viết rằng “hành vi này phần nào đem sự vô vọng của người bình thường ra làm trò tiêu khiển”.
Phương Anh (Theo World Journal)