- Thưa ông Johnathan Hạnh Nguyễn, là một Việt kiều đã sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trước khi trở về Việt Nam, ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi mỗi lần tham gia bầu cử tại quê nhà?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Tôi đã cầm hộ chiếu của nhiều quốc gia, nhưng chỉ có lá phiếu bầu cử tại Việt Nam mới khiến tay tôi run — bởi đó là khoảnh khắc tôi được làm người con của đất nước này đúng nghĩa nhất.
Năm 1985, khi tôi quyết định từ bỏ vị trí Thanh tra tài chính Boeing tại Hoa Kỳ để trở về Việt Nam, rất nhiều người đã ngăn cản — kể cả người thân trong gia đình — bởi đất nước lúc bấy giờ quá khó khăn, chính sách và luật lệ cũng chưa có gì rõ ràng, chẳng ai hình dung nổi một Việt kiều có thể về nước làm ăn ra sao. Nhưng trong lần gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Văn phòng Chính phủ, ông đã nắm tay tôi và nói: "Bác cần con giúp đất nước mở đường bay." Lời nói ấy đã theo tôi suốt cả cuộc đời. Và mỗi lần cầm lá phiếu, tôi lại nhớ về khoảnh khắc đó — nhớ rằng mình trước hết là một người con của Tổ quốc.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 vào sáng nay
- Với vị trí là Chủ tịch một tập đoàn lớn, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của lá phiếu bầu cử?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Lá phiếu không phân biệt bạn là tỷ phú hay người nông dân, là người ở lại đất nước hay Việt kiều trở về Tổ quốc. Trước thùng phiếu bầu cử, tất cả chúng ta đều bình đẳng — đều là công dân Việt Nam.
Đó chính là giá trị đẹp nhất của nền dân chủ mà chúng ta đang có. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến hôm nay — 16 khóa Quốc hội — mỗi cuộc bầu cử đều khẳng định ý chí độc lập và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Lá phiếu mà chúng ta cầm trên tay hôm nay mang theo niềm tin và hy vọng, cả máu xương của bao thế hệ cha ông đã hy sinh.
- Cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp, Quốc hội khóa XV cũng đã quyết định tổ chức bầu cử khóa mới sớm hơn so với thường lệ. Ông đánh giá điều này như thế nào, và ông kỳ vọng gì vào những người đại biểu sẽ được bầu?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Việc Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết tổ chức bầu cử khóa mới sớm hơn là một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tinh thần đổi mới quyết liệt.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn bỏ phiếu bầu cử
Năm 1985, tôi mở đường bay để đưa Việt Nam hội nhập ra thị trường ra thế giới. Hôm nay, tôi bỏ phiếu để góp phần chọn những người sẽ đưa Việt Nam tiến xa hơn nữa. Và tôi vui mừng khi thấy trong danh sách ứng cử viên lần này có rất nhiều gương mặt trẻ — những người năng động, có trình độ chuyên môn cao, có tầm nhìn quốc tế và đặc biệt là có chương trình hành động rõ ràng, cụ thể cho đất nước. Đó là tín hiệu rất đáng mừng. Đất nước cần những đại biểu không chỉ ngồi họp mà dám hành động, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Tôi tin thế hệ hôm nay có đầy đủ năng lực để gánh vác sứ mệnh ấy — để hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam thịnh vượng mà thế hệ chúng tôi đã ấp ủ từ những ngày đầu trở về.
- Ông có điều gì muốn nhắn nhủ đến hơn 6 triệu kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nhân dịp bầu cử?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Câu hỏi này chạm đúng điều tôi luôn trăn trở. Tôi từng là kiều bào, tôi hiểu cảm giác xa quê, hiểu sự giằng xé giữa cuộc sống ở nước ngoài và tiếng gọi của quê hương. Sáu triệu kiều bào trên khắp thế giới — đó không phải là sáu triệu người ra đi, mà là sáu triệu đại sứ của Việt Nam. Mỗi người mang về một ý tưởng, một đồng vốn, một tấm lòng — đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, việc bỏ phiếu bầu cử là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng với đất nước
Khi tôi quyết định về Việt Nam năm 1985, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp ở Mỹ khuyên tôi suy nghĩ lại — họ nói rằng Việt Nam lúc đó không có cơ sở hạ tầng, không có luật đầu tư nước ngoài, không có gì đảm bảo cho một Việt kiều làm ăn, kinh doanh. Nhưng tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim. Và nếu được làm lại, tôi chỉ ước mình về sớm hơn. Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn khác — đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần tri thức, cần vốn, cần những tấm lòng yêu nước. Hãy về, hãy nhìn, hãy tin — và hãy cống hiến. Còn nếu chưa thể trở về, thì hãy luôn hướng trái tim mình về Tổ quốc.
Ông đặt trọn niềm tin vào các đại biểu được bầu sẽ có những quyết sách đúng đắn đưa đất nước vươn cao, vươn xa hơn
- Câu hỏi cuối, với tư cách là một doanh nhân đã gắn trọn sự nghiệp với Việt Nam, ông muốn nói gì với cộng đồng doanh nhân Việt Nam về trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Tôi luôn nói với các doanh nhân trẻ một điều: Chữ Tín trong kinh doanh và lá phiếu trong bầu cử — cả hai đều là lời hứa. Một lời hứa với đối tác, một lời hứa với cử tri, đất nước. Tôi không bao giờ thất hứa. Kinh doanh giỏi mà không thực hiện quyền công dân thì mới chỉ là doanh nhân. Kinh doanh giỏi và biết trách nhiệm với đất nước — đó mới là doanh nhân yêu nước. Khi bạn bước vào phòng bỏ phiếu, bạn đang nói với đất nước rằng: tôi tin vào tương lai Việt Nam, và tôi sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc.
"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc..." — đó là triết lý sống mà tôi giữ trọn từ ngày trở về, và hôm nay, bước vào phòng bỏ phiếu, tôi lại một lần nữa thực hiện lời hứa ấy.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn
Sinh năm 1951 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) — hệ sinh thái đa ngành hợp tác với hơn 138 thương hiệu quốc tế, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động. Người mở đường bay quốc tế đầu tiên cho Việt Nam (TPHCM – Manila (Philippines), 9/9/1985). Chủ tịch HĐQT SASCO và CRTC. Phó trưởng Ban vận động Quỹ "Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu". Được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, cấp chính quyền trao tặng hơn 400 Huân chương, Bằng khen, phần thưởng; được vinh danh 1 trong 10 gương điển hình tiên tiến tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (2020). Giải thưởng quốc tế “Thành tựu trọn đời” Lifetime Achievement do Moodie Report trao tặng tại Trinity Forum (Diễn đàn hàng không) 2024.
TRUNG QUÂN