Người Đà Nẵng lần thứ 4 gom yêu thương hướng về vùng lũ. Video: Duy Quốc.
Đây là lần thứ 4 kể từ đầu tháng 10, các nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân và người dân TP. Đà Nẵng cùng nhau tổ chức các chuyến xe cứu trợ khẩn cấp, mang nhu yếu phẩm, áo phao, mì tôm, thuốc men và cả những lời động viên tới bà con vùng ngập.
Tại điểm tập kết trên đường Tôn Đức Thắng, từ sáng sớm, hàng chục người dân đã có mặt hỗ trợ khuân vác, đóng gói và phân loại hàng cứu trợ. Những chuyến xe nối tiếp nhau, chất đầy gạo, nước sạch, mì tôm, áo ấm… hướng về vùng ngập nặng tại Phú Yên.
“Nước lũ vừa rút ở đợt trước, bà con còn chưa kịp ổn định thì đợt mới lại ập đến. Thấy cảnh ấy không ai cầm lòng được, nên dù là lần thứ 4 kêu gọi, mọi người vẫn cố gắng góp sức”, anh Hồ Văn Đức, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.
Anh Lê Hiền, một người dân tích cực tham gia hỗ trợ vùng lũ, cho biết đợt trước anh đã ủng hộ 300 thùng mì tôm. Nay nghe tin người dân Phú Yên chịu thiệt hại nặng, thiếu nhu yếu phẩm, anh tiếp tục vận động quyên góp. “Đợt này tôi ủng hộ 500 thùng mì cùng 50 thùng sữa gửi đến bà con vùng lũ. Mong sao mọi người sớm vượt qua khó khăn, bình an trở lại”, anh trải lòng.
Theo thống kê từ các nhóm thiện nguyện, từ đầu tháng 10 đến nay, đây đã là lần thứ 4 các đoàn đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Dù thời tiết xấu, đường sá bị chia cắt, các đoàn vẫn kiên trì đưa hàng tới tận tay người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng.
Anh Đào Ngọc Hà, thành viên Đội SOS Đà Nẵng, cho biết trong chưa đầy 2 tháng, nhóm đã nhiều lần đứng ra kêu gọi hỗ trợ bà con vùng lũ. Dù liên tục vận động, nhưng các "mạnh thường " và người dân vẫn luôn đồng hành, sẻ chia với tinh thần “cứ còn khó, còn giúp”.
Đợt này, Đội SOS Đà Nẵng nhận được 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa, hơn 1 tấn gạo cùng hàng trăm lốc nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác…
Nhiều người dân Đà Nẵng chủ động mang đồ đến điểm tập kết để ủng hộ bà con vùng lũ.
Nhiều người tất bật bốc xếp hàng hóa, các em nhỏ cũng vui vẻ phụ giúp.
Tại các điểm tập kết trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu) và đường Hà Bổng (phường Sơn Trà), các nhóm thiện nguyện cũng đang tiếp nhận nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con vùng lũ.
Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền, phụ trách tiếp nhận tại điểm Trần Quốc Toản, cho biết hiện đội đã nhận được rất nhiều nhu yếu phẩm do người dân đóng góp. Trong hôm nay, các thành viên sẽ tiến hành phân loại, đóng gói và khi hoàn tất sẽ lập tức lên đường. “Tôi biết bà con đang rất cần áo ấm, chăn cùng đồ ăn nhanh nên đã tiếp nhận số lượng lớn những mặt hàng này, mong hỗ trợ kịp thời để người dân sớm vượt qua khó khăn”, chị Huyền chia sẻ.