(KTSG Online) - Ngay từ sáng 25-2 (tức mùng 9 tháng Giêng – ngày vía Ngọc Hoàng), đông đảo người dân TPHCM và du khách đã đổ về chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, để dâng hương cúng Chư Thiên, làm lễ vía Trời, cầu mong một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi.
‘Mía vàng’ đắt hàng ngày vía Ngọc Hoàng
Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 hút 1,1 triệu lượt khách, thu gần 8,2 tỉ đồng
Lễ vía Ngọc Hoàng – còn gọi là cúng vía Trời – được tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng hằng năm. Theo quan niệm dân gian, đây không chỉ là nghi thức tâm linh quan trọng dịp đầu xuân mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân với trời đất, tổ tiên, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, gia đạo an khang, công việc hanh thông.
Tại TPHCM, chùa Ngọc Hoàng từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân mỗi dịp này.
Ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, từ khoảng 7 giờ sáng, dòng người đổ về chùa ngày càng đông. Khu vực trước cổng chùa xảy ra ùn ứ cục bộ, lực lượng dân phòng và công an phải túc trực điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Bên trong chánh điện, không còn chỗ trống nhưng không khí vẫn trang nghiêm. Người dân và du khách kiên nhẫn xếp hàng, thành tâm khấn vái, không xảy ra tình trạng chen lấn hay xô đẩy.
Sau khi làm lễ cúng bái, người dân ghi danh sách tên và thông tin của người thân vào giấy để xin số, bùa hộ mạng, cúng sao giải hạn,… nhờ nhà chùa cầu an giúp.
Nhiều người đến chùa với mong ước gia đình được bình an, sức khỏe dồi dào, con cháu thuận hòa, đồng thời cầu cho công việc làm ăn trong năm mới hanh thông, buôn may bán đắt, mọi dự định đều suôn sẻ, thuận lợi.
Nhà chùa cùng các tình nguyện viên thường xuyên túc trực tại các khu vực thắp hương để phòng ngừa cháy nổ, đồng thời nhắc nhở mỗi người chỉ thắp một nén nhang tại mỗi điện, không đốt vàng mã nhằm đảm bảo an toàn và giữ gìn không gian thanh tịnh.
Anh Trần Minh Tuấn (ngụ TPHCM) chia sẻ: “Năm nay tôi đến từ sớm để tránh đông, chủ yếu cầu cho gia đình mạnh khỏe, con cái học hành tấn tới. Dù công việc còn nhiều khó khăn nhưng đầu năm đi lễ, lòng mình thấy nhẹ nhõm và có thêm động lực. Tôi cũng rất ủng hộ việc nhà chùa vận động người dân hạn chế đốt vàng mã để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường”.
Về trưa, lượng người đổ về chùa Ngọc Hoàng càng đông đúc hơn.
Lê Vũ