Chùa Ông tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Chùa Ông tấp nập ngày Rằm tháng Giêng
3 giờ trướcBài gốc
Ghi nhận của phóng viên, trong ngày 2/3 và sáng 3/3 (14 và 15 tháng Giêng), không khí tại Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào dịp Rằm tháng Giêng, dòng người lại đổ về dự lễ vía Ông.
Người dân thắp hương cầu nguyện ở chùa Ông
Theo quan sát, trong tối 2/3, lượng khách hành hương càng đông, lối vào chính điện ken đặc người. Để tránh ngột ngạt và đảm bảo an toàn, nhà chùa phải hạn chế người dân mang nhang, đèn đang cháy vào bên trong.
Dòng người nối dài qua sân hội quán, tay cầm lễ vật, thành kính chờ đến lượt dâng hương. Không khí này kéo dài xuyên đêm.
Người dân đến cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc.
Đến sáng 3/3, lượng người đến Hội quán Nghĩa An vẫn đông, nhiều gia đình tranh thủ đi lễ sớm với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, bình an.
Điểm đặc biệt tại Hội quán Nghĩa An là tục lệ “vay lộc – trả lộc” đã tồn tại hơn trăm năm. Khách hành hương có thể “vay” lộc Ông mang về và đúng dịp này năm sau sẽ quay lại “trả”, theo nguyên tắc “có vay có trả”.
Chùa Ông tấp nập người trong ngày 2 và rạng sáng 3/3.
Một phần lộc vay tiêu chuẩn gồm một cặp quýt tượng trưng cho cát tường, một cặp phong bao lì xì và một tờ giấy quý nhân, loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa.
Để phục vụ người dân, hàng chục tình nguyện viên túc trực từ sáng đến tối để hỗ trợ người dân. Chỉ cần giơ ngón tay ra hiệu số phần lộc muốn vay hoặc trả, khách sẽ được chuẩn bị nhanh chóng.
Dòng người đổ về Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TP.HCM) dự lễ vía Ông.
Ông Lâm Tấn Phát (ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết, gia đình ông đã duy trì việc vay lộc suốt hơn 5 năm nay.
“Năm nào tôi cũng đến vay rồi quay lại trả. Với tôi, đây không chỉ là cầu tài lộc mà còn là giữ chữ tín. Mình hứa thì phải quay lại”, ông Phát nói.
Lần đầu đưa con trai đến dự lễ, chị Trần Ngọc Diễm (ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi muốn con hiểu về phong tục của cộng đồng người Hoa. Thấy mọi người xếp hàng trật tự, ai cũng thành tâm. Việc vay rồi trả giống như một lời nhắc phải sống ngay thẳng, làm ăn đàng hoàng”.
Người dân xếp hàng chờ xin lộc.
Theo hướng dẫn của nhà chùa, sau khi thỉnh lộc về, người dân đặt quýt và giấy quý nhân lên bàn thờ gia tiên hoặc Thần Tài – Thổ Địa.
Sau ba ngày, quýt được hạ xuống để ăn, coi như hưởng lộc; còn tờ giấy quý nhân được cất phía sau tượng Thần Tài – Thổ Địa và đến cuối năm âm lịch mới mang đi hóa vàng.
Nhiều người tin rằng chạm tay vào mình ngựa, rung chuông sẽ mang lại may mắn, phước lành trong năm mới.
Không chỉ khu vực chính điện đông kín người, khu vực chui qua bụng ngựa Xích Thố cũng chật kín người xếp hàng. Nhiều người tin rằng chạm tay vào mình ngựa, rung chuông sẽ mang lại may mắn, phước lành trong năm mới.
Người dân thành kính dâng lộc đầu năm.
Bên gian phụ, hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ được người dân thỉnh về hoặc mua treo lại tại hội quán để được Ông chứng giám. Theo ghi nhận, đèn tròn bình an có giá 500.000 đồng/cái, đèn phát tài giá 1 triệu đồng/cái, kèm quýt và bao lì xì.
Không chỉ chùa Ông, trong dịp rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa lớn trên địa bàn TP.HCM như chùa Ngọc Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Diệu Pháp... cũng tấp nập người đến cúng bái, cầu nguyện đầu năm.
Kim Sáng
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/chua-ong-tap-nap-ngay-ram-thang-gieng-512675.html