TP Songkhia và Sân vận động Songkhla ngập trong nước. Ảnh: CTV
Songkhla, nơi dự kiến đăng cai 10 môn thi, từ bóng đá nam vòng bảng đến wushu, silat, judo, vật và karate, giờ chìm trong biển nước. Hatyai ngập sâu, Mueang tê liệt, chính quyền địa phương phải căng mình ứng phó. Và rồi, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) buộc phải đưa ra quyết định không ai mong muốn: rút toàn bộ các môn thi khỏi Songkhla, chuyển về Bangkok và Chonburi.
Đối với Đông Nam Á, đây chỉ là một tin thời sự. Nhưng với U22 Việt Nam, nó là một cú xoay bàn cờ đúng lúc đang chuẩn bị bước vào nước rút cuối cùng.
Thầy trò U22 Việt Nam vốn được thông báo thi đấu ở Chiangmai đầu năm. Rồi kế hoạch đổi sang Songkhla. Và giờ, Songkhla bị gạch khỏi bản đồ SEA Games vì lũ.
Trận Việt Nam gặp Lào vào ngày 4-12 trên sân Songkhla sẽ bị hủy. Ảnh: CTV
Hai lần thay đổi địa điểm khi giải còn chưa khởi tranh - điều hiếm thấy trong lịch sử SEA Games - khiến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam chông chênh hơn bao giờ hết. Dù đội vẫn đang tập luyện trong nước, sự điều chỉnh liên tục về sân bãi, vị trí thi đấu và đối thủ cùng bảng đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chiến thuật.
Khả năng cao bảng B sẽ được chuyển về Bangkok - nơi lịch thi đấu dày đặc, sân bãi hạn chế và mật độ di chuyển rất cao. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam có thể phải thay đổi lịch tập làm quen sân sát ngày thi đấu, đối mặt điều kiện thời tiết, khí hậu mới và chuẩn bị cho một lịch thi đấu có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Không chỉ bóng đá, các môn như wushu, judo, vật, pencak silat và karate… vốn là “mỏ vàng” của Thể thao Việt Nam - cũng buộc phải thay đổi kế hoạch đột ngột.
Thái Lan nỗ lực làm mọi cách để giữ SEA Games đúng tiến độ, nhưng thực tế cho thấy đây là kỳ đại hội đầy thách thức: thời tiết cực đoan, hạ tầng dàn trải và lịch thi đấu phải liên tục điều chỉnh.
Anh Tài