'Chưa thấy triều cường nào lớn như năm nay', người dân Thanh Đa trắng đêm giữ bờ kè

'Chưa thấy triều cường nào lớn như năm nay', người dân Thanh Đa trắng đêm giữ bờ kè
6 giờ trướcBài gốc
Đêm 24/10, triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu. Một đoạn kè bán đảo Thanh Đa (đoạn chạy qua khu du lịch Bình Quới 2) bị sạt lở nghiêm trọng.
Dù được lực lượng địa phương gia cố từ sáng, nhưng triều cường dâng cao khiến một mảng bờ kè dài hơn chục mét bị sạt, làm khu vực ngập nặng. Toàn bộ khu du lịch phải cắt điện, triển khai phương án ứng phó.
"Khi xảy ra sự cố, chúng tôi ngắt toàn bộ hệ thống điện và thông báo chính quyền địa phương", một nhân viên khu du lịch cho hay.
Chính quyền phường Bình Quới khẩn trương huy động lực lượng, dùng bao cát chèn chống đoạn kè bị sạt để ngăn nước tràn sâu vào.
“Chiều đến giờ tôi thấy cả công an phường, dân quân, người dân cùng làm, ai cũng ướt sũng. Có chú lớn tuổi vẫn gùi bao cát", người đàn ông tên Tài xúc động kể.
Vừa mệt, vừa lạnh nhưng các lực lượng Đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ Bình Quới vẫn nỗ lực để ngăn nước.
Cách khu du lịch không xa, người dân cũng vất vả trong con nước khá sâu, có nơi cao đến đầu người.
Khu vực chung cư và chợ Thanh Đa cũng ngập sâu, người dân vẫn bì bõm về nhà trong con nước lớn.
Gia đình ông Phạm Văn Thành (lô B, chung cư Thanh Đa) tranh thủ dọn dẹp khi con nước vừa rút. "Nhà tôi buôn bán đây được 7 năm rồi nhưng chưa từng thấy triều cường nào lớn như năm nay. Mọi vật dụng trong nhà đều được kê cao nhưng hai vợ chồng vẫn phải trực để tháo nước", ông Thành chia sẻ.
Triều cường rút, để lại lớp rác và bùn đất dày đặc. Nhiều căn nhà bị ẩm, đồ điện tử hư hỏng. Các quán cà phê, tiệm tạp hóa ven sông buộc phải tạm đóng cửa. Ở những đoạn vẫn còn ngập sâu, người dân dùng vật dụng chắn và đặt cảnh báo để đảm bảo an toàn.
Phạm Nguyễn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/chua-thay-trieu-cuong-nao-lon-nhu-nam-nay-nguoi-dan-thanh-da-trang-dem-giu-bo-ke-post1790202.tpo