Thủ đô Hà Nội đẹp nhất về đêm - câu nói ấy không chỉ dành cho những con phố cổ lung linh ánh đèn mà còn đúng với những khu chợ không bao giờ ngủ. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, chợ Long Biên lại sáng rực ánh đèn, vang vọng tiếng gọi hàng, tiếng xe cộ rộn ràng.
Nằm dưới chân cầu Long Biên (quận Ba Đình), khu chợ đầu mối nhộn nhịp bậc nhất miền Bắc này là nơi mà nhịp sống không ngừng chảy, nơi hàng trăm con người lao động miệt mài mưu sinh suốt đêm dài.
Chợ Long Biên không đơn thuần là nơi giao thương mà còn là bức tranh sinh động về đời sống đô thị về đêm. Khi thành phố lên đèn, từng dòng xe tải chở hàng nối đuôi nhau tiến vào chợ, các tiểu thương, cửu vạn, người bốc vác, kéo xe bắt đầu ngày làm việc giữa màn đêm. Hàng hóa ngập tràn từ rau củ, thủy hải sản đến trái cây tươi ngon, tất cả đều được phân phối đi khắp thành phố và các tỉnh lân cận ngay trong đêm.
Tấp nập suốt hơn 30 năm qua, chợ Long Biên là nơi giao thương quan trọng và quen thuộc của người dân Hà Nội
Chợ hoạt động từ 10h tối và kéo dài đến rạng sáng, thường khoảng 5-6h sáng. Đây là thời điểm các tiểu thương thu gom hàng để mang đi phân phối khắp Hà Nội và các khu vực lân cận. Tùy vào ngày và mùa, thời gian hoạt động có thể linh hoạt hơn
Là chợ đầu mối, các mặt hàng ở đây rất phong phú, từ rau, củ, quả đến thủy sản, các loại thịt, trong đó nổi bật nhất là các loại trái cây
Chợ hoạt động chủ yếu vào ban đêm, với những chiếc xe tải nối nhau ra, vào, bốc xếp hoa quả, rồi từ đây lại tỏa đi các tỉnh thành
Chợ Long Biên nổi tiếng không chỉ bởi không khí buôn bán đặc trưng của một khu chợ địa phương Việt Nam mà còn bởi quy trình bốc dỡ hàng hóa
Những người phụ nữ cửu vạn mưu sinh tại chợ Long Biên, nhiều người cho biết đã làm ở chợ được 20 năm
Chợ Long Biên ngày càng phát triển, diện tích không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhiều thương lái đã mang hàng bày ra ven đường để bán.
Không ai muốn thức trắng giữa đêm lạnh, nhưng vì cuộc sống, họ vẫn miệt mài. Anh Nguyễn Văn Ngọc (mặc áo vàng - 35 tuổi, đến từ Bắc Ninh), một người bốc vác tại chợ chia sẻ: “Mệt nhưng vui, làm quen rồi. Ở đây ai cũng tất bật, nhìn mọi người chăm chỉ mình cũng có động lực hơn”.
Chị Lê Thanh Hiền (người phụ nữ đội nón - 32 tuổi, đến từ Thanh Hóa) là tiểu thương gắn bó với chợ được hơn 4 năm, tâm sự: “Đêm làm, sáng nhận tiền, mệt nhưng vui. Nhà còn khó khăn nên không thể dừng lại”.
Ban quản chợ túc trực cả đêm, hỗ trợ điều phối hàng hóa, giữ gìn trật tự, nhưng vào giờ cao điểm, cảnh tắc nghẽn vẫn khó tránh khỏi.
Khi kim đồng hồ điểm 19 giờ, cũng là lúc những người lao động bắt đầu công việc. Cửu vạn, bốc vác, kéo xe thuê... tất bật với những chuyến hàng, không ngơi tay cho đến tận sáng hôm sau.
Trong một đêm, người lao động ở đây có thể gánh được hơn một trăm gánh hàng, nếu đẩy xe chia bình quân mỗi người phải đẩy trọng lượng 5 tạ, một đêm đẩy khoang 30-40 tấn hàng.
Hàng hóa ngập tràn từ rau củ, thủy hải sản đến trái cây tươi ngon, tất cả đều được phân phối đi khắp thành phố và các tỉnh lân cận ngay trong đêm
Số lượng hàng hóa lớn mà không gian đi lại hạn chế nên cảnh tắc nghẽn thường xuyên xảy ra, làm chậm đi nhịp sống hối hả của người dân nơi đây
Một góc nhỏ, một yên xe máy cũng có thể trở thành chiếc giường tạm. Chỉ cần một phút nghỉ ngơi vội vã, họ lại tiếp tục công việc của mình với tinh thần mạnh mẽ.
Quanh khu chợ không thiếu những quán trà đá. Đây cũng là địa điểm không thể thiếu những người lao động vất vả ghé vào để nghỉ ngơi. Quả trứng gà luộc, một chén trà nóng cũng đủ để xoa dịu cơ thể sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Không phải khu vực nào của chợ cũng được chiếu sáng đầy đủ. Nhiều tiểu thương vẫn phải làm việc với những chiếc bóng đèn led nhỏ, lặng lẽ mưu sinh trong góc tối của đô thị.
Trái cây được xếp ngay ngắn trên những sạp hàng nhỏ, từng màu sắc rực rỡ hòa quyện với ánh đèn, tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh phố chợ về đêm.
Khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, chợ Long Biên lại sáng rực ánh đèn và nhộn nhịp tiếng nói cười. Đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn là bức tranh chân thực về những con người miệt mài lao động, gánh trên vai nhịp sống mưu sinh.
Từ những tiểu thương tất bật thu mua nông sản đến những người bốc vác lặng lẽ làm việc không ngừng nghỉ, tất cả đều chung một nhịp hối hả để kịp đưa thực phẩm tươi ngon đến từng khu chợ, từng góc phố khi bình minh vừa ló rạng. Công việc của họ có thể vất vả, nhưng chính sự tận tụy ấy đã góp phần nuôi dưỡng nhịp sống phồn hoa của Hà Nội.
Họ không chỉ là những người lao động mà còn là những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cuộc sống, thắp sáng giá trị của sự cần cù, bền bỉ và lòng yêu nghề. Trong ánh đèn khuya của chợ Long Biên, có những giấc mơ về một ngày mai đủ đầy hơn, có những hy vọng lặng thầm nhưng kiên cường, để rồi khi mặt trời lên, cuộc sống lại tiếp tục chảy với bao điều tốt đẹp...
Huyền Trang