Sáng sớm ngày 7-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM để động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục vụ cháy. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tối 6-7, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng trệt cư xá Độc Lập (5 tầng) trong hẻm 80 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM. Người dân ở đây cho biết đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn kèm mùi khét, đến kiểm tra họ phát hiện cháy bên trong cư xá. Ảnh: PHẠM HẢI
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH công an TP cùng các lực lượng liên quan triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: NGUYỆT NHI
Mặc dù đã cứu được 3 người, tuy nhiên vụ cháy để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người tử vong (6 người lớn và 2 trẻ em), thiêu rụi tài sản và phương tiện. Ảnh: NGUYỆT NHI
Ông Trần Văn Khánh, nhà ở tầng 1, phía trên căn nhà bị cháy. Ông cho biết lúc xảy ra vụ cháy con ông gọi điện báo, lúc này ông Khánh đang ở ngoài nhanh chóng trở về nhà thì thì thấy khói lửa bốc lên căn phòng ngủ, 4 người còn lại trong nhà đã chạy thoát ra ngoài. Lửa thiêu rụi căn phòng ngủ, và một phần bếp nhà ông Khánh. Ông Khánh rớm nước mắt báo cả nhà bình an trong lúc vừa dọn dẹp, vận chuyển ít đồ đạc còn sót lại trong nhà ra ngoài. Ảnh: NGUYỆT NHI
Bà Đào Thị Hường, vợ ông Khánh đang dọn dẹp lại căn nhà sau vụ cháy. Ảnh: NGUYỆT NHI
Chiếc xe máy bị cháy rụi tại khu vực hầm để xe của cư xá. Ảnh: PHẠM HẢI
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: NGUYỆT NHI
Người thân, hàng xóm giúp vận chuyển đồ đạc của gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy ra khỏi cư xá. Ảnh: NGUYỆT NHI
NGUYỆT NHI
PHẠM HẢI