Đường Cách mạng Tháng Tám trước Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Trấn Biên nên thơ với những hàng cây kèn hồng rực rỡ. Ảnh: Công Nghĩa
Trong cái nắng nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân phương Nam, sắc hồng mỏng manh của từng chùm hoa kèn hồng rung khẽ trước gió, khiến lòng người bỗng chốc lắng lại. Ai đi ngang qua đoạn đường này cũng chẳng nỡ bước nhanh, chỉ muốn dừng chân để ngắm nhìn cảnh sắc lãng mạn mỗi năm chỉ có một mùa.
Kèn hồng nở trên đường Cách mạng Tháng Tám, đoạn gần Trường THCS Quyết Thắng. Ảnh: Công Nghĩa
Chị Huỳnh Thị Thanh Xuân, nhà ở mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám chia sẻ: "Cảm giác đứng ở ban công nhìn hàng kèn hồng rực rỡ là một cảm giác thú vị khó nói hết bằng lời. Giữa nhịp sống hối hả của đô thị những ngày đầu xuân, màu kèn hồng rực rỡ ùa vào tầm mắt, khiến lòng người dù đang bộn bề cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ".
Hoa kèn hồng phối màu xanh mát tạo vẻ đẹp cho không gian đô thị những ngày đầu xuân. Ảnh: Công Nghĩa
Hoa kèn hồng là một loại cây thân gỗ, có kích thước trung bình, có nguồn gốc từ vùng Trung và Nam Mỹ. Tại Việt Nam, loài hoa này đã trở thành một "đặc sản" thị giác vào mỗi mùa khô, đặc biệt là tại các đô thị phía Nam.
Công Nghĩa