[Chùm ảnh] Hoa kèn hồng bung nở rực rỡ trong nắng Biên Hòa

[Chùm ảnh] Hoa kèn hồng bung nở rực rỡ trong nắng Biên Hòa
một ngày trướcBài gốc
Sắc hoa kèn hồng rực rỡ dưới nền trời xanh, mây trắng. Ảnh: Thủy Tiên
Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng. Đây là loại cây thân gỗ, ưa nắng, thường bung nở đẹp nhất vào tháng 4.
Năm nay, dưới cái nắng bắt đầu trở nên khá gay gắt, kèn hồng nở sớm. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, sắc hồng dịu dàng của hoa đã phủ lên nhiều tuyến đường như: Cách Mạng tháng Tám, Đặng Văn Trơn hay công viên Amata.
Mùa hoa kèn hồng tô điểm thêm nét duyên dáng cho thành phố Biên Hòa. Ảnh: Thủy Tiên
Khi nở, hoa kèn hồng có hình dạng giống như chiếc chuông nhỏ, cánh hoa mỏng manh và mềm mại, có màu hồng phấn tựa như hoa anh đào, mọc thành từng chùm từ 10-20 bông trên đầu cành.
Hoa kèn hồng còn có tên gọi khác là chuông hồng vì có hình dáng giống chiếc chuông nhỏ. Ảnh: Thủy Tiên
Thông thường, trước khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những chùm hoa vươn mình nở rộ trên cành, khoe sắc hồng tím, tạo nên một vẻ đẹp đặc trưng giữa lòng thành phố.
Hoa kèn hồng nở rộ trong khuôn viên công viên Amata (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) Ảnh: Thủy Tiên
Khoảng 1 tuần sau khi chớm nở, hoa kèn hồng sẽ vào thời kỳ khoe sắc rực rỡ nhất. Một số khu vực có hoa kèn hồng nở rộ đã thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ ghé qua để ngắm hoa và chụp ảnh.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình bên những cây hoa kèn hồng. Ảnh: Thủy Tiên
Chị Lê Thị Ngọc Huyền, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa đến công viên Amata chụp ảnh cùng hoa kèn hồng từ 7h sáng, vui vẻ chia sẻ: “Tôi không có nhiều điều kiện để có thể đi ngắm hoa anh đào, ở miền Nam, chỉ thấy có hoa kèn hồng này là giống hoa anh đào nhất, mỗi lần hoa bung nở là rất rực rỡ. Nhìn màu hồng của hoa tôi thấy rất ngọt ngào, tâm trạng cũng vui vẻ và nhẹ nhàng hơn".
Chị Huyền cho biết thêm, năm nào chị cũng đợi hoa nở để đưa gia đình, bạn bè đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh kỷ niệm. Tầm khoảng tháng 3, tháng 4 là hoa bắt đầu nở rộ nhưng tùy vào thời tiết hoa cũng có thể nở sớm hoặc muộn hơn.
Những chùm hoa kèn hồng nở rực trên cao khiến nhiều người xao xuyến. Ảnh: Thủy Tiên
Từng chùm hoa yêu kiều phủ đầy lên những cành cây khẳng khiu, tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, thuần khiết. Màu sắc của hoa dù không quá sặc sỡ nhưng chính nét đẹp nhẹ nhàng, mộng mơ ấy cũng đủ thu hút ánh nhìn, khiến nhiều người mê mẩn.
Anh Trần Xuân Tiên, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa bày tỏ: "Hoa kèn hồng có sức hút với tôi vì màu sắc nhẹ nhàng, dưới ánh nắng buổi sớm lại càng toát lên vẻ lãng mạn.
Buổi sáng được chạy bộ dưới những cây kèn hồng, thỉnh thoảng lại có vài bông hoa rụng xuống đung đưa theo gió là một điều rất tuyệt vời, tôi cảm thấy được thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn".
Anh Trần Xuân Tiên đầy năng lượng, chạy bộ dưới những hàng cây kèn hồng. Ảnh: Thủy Tiên
Hoa kèn hồng tuy rực rỡ là thế nhưng cũng chớm tàn, chỉ nở rộ 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng. Nhưng dù chỉ khoe sắc trong thời gian ngắn ngủi, hoa kèn hồng vẫn kịp để lại ấn tượng trong lòng nhiều người dân Biên Hòa.
Thủy Tiên
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/kham-pha-dong-nai202503/chum-anh-hoa-ken-hong-bung-no-ruc-ro-trong-nang-bien-hoa-6857736/