Chỉ là một bến cá nhỏ bên hồ Trị An nhưng bao năm qua, bến Nôm (xã Thống Nhất, trước đây thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán) luôn tấp nập kẻ bán, người mua sản vật lòng hồ. Và, qua góc máy của nghệ sĩ nhiếp ảnh, bến Nôm hiện ra với một vẻ đẹp thực sự cuốn hút.
Bến Nôm thuộc địa phận xã Thống Nhất (xã Phú Cường, huyện Định Quán cũ), cách quốc lộ 20 khoảng 4km. Đây là một trong những bến cá nhộn nhịp ven hồ Trị An
Bến Nôm đã có “tuổi đời” vài chục năm, ban đầu chỉ là một chợ cá nhỏ. Nhưng nhờ vị trí và địa hình thuận lợi, nên ngư dân tập trung về bến ngày càng đông, chợ cá cũng ngày càng tấp nập, tạo sinh kế cho hàng trăm gia đình trong bến.
Mùa nước lên, bên nằm sát bên ấp, nhưng mùa cạn, nước rút ra xa, thuyền chài cũng theo con nước mà lúc xa, lúc gần
Từ lòng hồ bao la, ngư dân đánh bắt được đủ các loại cá lớn nhỏ, từ cá chép, cá mè, tới cá kìm, cá bống, tép, nghêu… Tất cả đều là đặc sản hồ Trị An.
Tôm cá sau đó được các vựa thu mua, sơ chế ngay tại bến trước khi tỏa đi khắp nơi tiêu thụ.
Một lò hấp nghêu ngay tại bến.
Mùa nước cạn, lòng hộ lộ ra những “thảo nguyên” xanh mát.
Trẻ em thỏa thích vui chơi trong nắng chiều.
Hay những đàn bò được gặm cỏ thỏa thuê.
Dưới nắng chiều, những mảng ấn tượng hiện lên, đó là màu của mặt hồ, màu của lạch nước, màu của đất, của cỏ cây.
Trở thành những bức tranh đầy màu sắc, hòa quyện thiên nhiên với sức sống bên lòng hồ.
Xuân Lượng - Lò Văn Hợp