[Chùm ảnh] Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc

[Chùm ảnh] Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc
3 giờ trướcBài gốc
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và các ban Đảng Trung ương kiểm tra công tác sẵn sàng khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Công Nghĩa
Ghi nhận tại các tuyến phố trọng điểm như: đường Võ Nguyên Giáp từ Sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân, Hùng Vương, Phan Đình Phùng và khu vực Quảng trường Ba Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình…, không khí chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương. Những cụm pa-nô, biểu tượng Đại hội XIV với thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh búa liềm và hoa sen cách điệu, tạo nên diện mạo thủ đô vừa cổ kính, vừa bừng sáng sức sống mới.
Khu vực Hồ Gươm rực rỡ chào đón Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Dọc các trục đường chính dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra Đại hội XIV của Đảng, hệ thống đèn LED và bảng điện tử liên tục trình chiếu các khẩu hiệu: "Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", “Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”…
Pa-nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV được trang hoàng khắp các trục đường chính thủ đô. Ảnh: Công Nghĩa
Thủ đô trang hoàng rực rỡ chào đón không khí Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Không chỉ ở những khu vực trung tâm, tại các khu dân cư, ngõ phố, người dân cũng tự giác treo cờ Tổ quốc, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.
Cột cờ Hà Nội - Địa danh gắn liền với lịch sử Thủ đô trước thềm Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Ông Nguyễn Văn Hùng (65 tuổi, cán bộ hưu trí phường Ba Đình) phấn khởi: “Chứng kiến đất nước ngày càng thay đổi, vị thế trên trường quốc tế được nâng cao, tôi rất tự hào. Hướng về Đại hội XIV, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào những quyết sách tầm vóc của Đảng để đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là dấu mốc quan trọng ghi dấu chặng đường 40 năm đổi mới. Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội trong thời gian qua chính là nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng.
Một người nước ngoài đi qua công viên Lê Nin, nơi được trang hoàng chào mừng Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Quảng trường Ba Đình lịch sử tràn ngập hoa chào mừng Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội được trang hoàng hoa và khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Đường phố Hà Nội khu vực trước trụ sở Bộ Ngoại giao hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Công Nghĩa
Người dân thủ đô vui mừng chào đón Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Nhà hát lớn Hà Nội trước thềm Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình trang hoàng trước thềm Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Thủ đô Hà Nội ngày một hiện đại, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong quyết sách phát triển thủ đô. Ảnh: Công Nghĩa
Niềm tin vào những quyết sách chiến lược của Đảng được thể hiện trên khắp các tuyến đường của thủ đô trước thềm Đại hội XIV. Ảnh: Công Nghĩa
Tuổi trẻ thủ đô dành sự quan tâm đặc biệt cho Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Công Nghĩa
Công Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202601/chum-anh-thu-do-ha-noi-ruc-ro-co-hoa-san-sang-cho-ngay-hoi-lon-cua-dan-toc-4670217/