“Chúng tôi cùng quê, cùng trường, cùng chung một mái nhà và giờ đây chung câu quân hành”, đó là chia sẻ của Trung úy QNCN Vũ Thị Thu, nhân viên Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Kho Hậu cần-Kỹ thuật 569, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12 khi nhắc đến chồng là Thượng úy Nguyễn Trường Chinh, quản lý học viên Tiểu đoàn 6, Học viện Phòng không-Không quân.
Thu và Chinh cùng sinh năm 1999, lớn lên ở quê hương Nam Định. Hai người biết nhau từ những ngày còn học ở Trường THPT Nam Trực (Nam Trực, Nam Định) nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Sau khi tốt nghiệp THPT, Chinh thi đỗ vào Học viện Phòng không-Không quân, còn Thu theo học Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Đầu năm 2022, sau khi tốt nghiệp đại học, nghe tin địa phương có đợt tuyển quân, Vũ Thị Thu viết đơn lên đường nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Chính thời điểm ấy, họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau, ôn lại kỷ niệm đi học, cuộc sống ở quê nhà.
Vợ chồng Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Trung úy QNCN Vũ Thị Thu. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 2024, Thu và Chinh lại cùng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Vậy là sau 7 năm rời ghế nhà trường, họ mới có dịp gặp lại nhau trong những buổi hợp luyện, cùng nhau tập luyện trên thao trường. Lúc này, Chinh bắt đầu có tình cảm với Thu nhưng chưa dám thổ lộ. Hoàn thành nhiệm vụ ở Điện Biên Phủ, quay trở lại đơn vị, Thu và Chinh được thưởng phép vào cuối tháng 5-2024. “Chúng tôi hẹn nhau cùng về quê, tôi rủ Thu đi chơi và biết “thời cơ” của mình đã đến... Tôi đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. May mắn thay, tình cảm của tôi đã được Thu đáp lại”, Chinh chia sẻ.
Đều là quân nhân nên Thu và Chinh phần nào hiểu được tính chất công việc của nhau, dễ cảm thông và chia sẻ, có điều kiện hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong suốt thời gian yêu nhau, số lần hai người hẹn hò chỉ tính trên đầu ngón tay, bởi khoảng cách đơn vị và đặc thù nhiệm vụ của mỗi người. Chuyện riêng của họ thường bắt đầu sau 21 giờ qua điện thoại, khi cả hai đã hoàn thành công việc của mình.
“Có lần vào cuối tuần, tôi bị ốm, sốt cao nhưng không nói cho Chinh biết vì sợ anh lo lắng. Không biết bằng cách nào Chinh biết chuyện, anh xin đơn vị tạo điều kiện đi hơn 120km xuống đơn vị tôi đưa thuốc, hỏi thăm, dặn dò vài câu rồi lại nhanh chóng quay trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ. Khoảnh khắc diễn ra thật nhanh và cũng khi ấy, tôi đã biết mình chọn đúng người”, Thu chia sẻ.
Tình cảm của cả hai được sự ủng hộ, vun vào của gia đình hai bên và đồng chí đồng đội. Vậy là tháng 2-2025, Thu và Chinh chính thức về chung một nhà. Mỉm cười hạnh phúc, Thu khẽ bảo: "Đám cưới của chúng tôi thật đặc biệt bởi cả hai nằm trong danh sách tham gia luyện tập diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, trước đó gia đình hai bên đã thống nhất chọn được ngày đẹp để tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Cả hai mạnh dạn báo cáo với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Chỉ huy đơn vị chúng tôi phấn khởi chúc mừng, và tạo điều kiện để chúng tôi được nghỉ phép, tranh thủ tổ chức đám cưới. Hết 7 ngày phép, cả hai tạm gác lại hạnh phúc riêng, tiếp tục lên đường chuẩn bị nhiệm vụ cho ngày lễ lớn của dân tộc.
Và trong những ngày này, bất chấp sự "đỏng đảnh" của thời tiết, vợ chồng Thượng úy Nguyễn Trường Chinh và Trung úy QNCN Vũ Thị Thu luôn đồng lòng, hăng say tập luyện trong tiếng điều lệnh, tiếng bước chân luyện tập của hàng nghìn quân nhân. “Những ngày tập luyện trên thao trường vất vả, song chúng tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào được có mặt trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành trong các dịp lễ trọng đại của đất nước. Đặc biệt, hình ảnh tình yêu đôi lứa trong tình yêu đất nước càng trở nên ấm áp, tươi đẹp hơn bao giờ hết”, Thượng úy Nguyễn Trường Chinh cho hay.
PHƯƠNG NINH