Hành trình đến trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland là khá thuyết phục. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại chính U17 Malaysia 4-0, “hủy diệt” U17 Timor Leste 10-0 và cầm hòa chủ nhà U17 Indonesia 0-0.
U17 Việt Nam (áo trắng) đứng trước cơ hội lần thứ tư vô địch giải
Với 7 điểm, ghi tới 14 bàn thắng và không để thủng lưới, đội bóng trẻ cho thấy sự cân bằng hiếm có giữa công và thủ.
Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất lại đến ở vòng bán kết. Trước đối thủ giàu thể lực và được đánh giá cao hơn là U17 Australia, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trình diễn bản lĩnh đáng nể khi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Ở trận chung kết, U17 Việt Nam tái ngộ U17 Malaysia - đội vừa thắng U17 Lào 3-0 ở bán kết. Dù từng thua đậm 0-4 ở vòng bảng, đại diện Malaysia được dự báo sẽ mang đến diện mạo hoàn toàn khác khi bước vào trận đấu quyết định.
Chính vì vậy, HLV Cristiano Roland tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu rất quan trọng phía trước. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất”.
Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh rằng đối thủ đã thay đổi đáng kể: “Malaysia sẽ bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế khác. Chúng tôi không được phép chủ quan”.
Đây là lần thứ sáu U17 Việt Nam góp mặt ở trận chung kết giải đấu khu vực, sau các năm 2006, 2010, 2016, 2017 và 2022. Trong quá khứ, đội đã 3 lần đăng quang (2006, 2010, 2017), thành tích ngang bằng với hai đội là U17 Thái Lan và U17 Australia.
Nếu giành chiến thắng tối nay, U17 Việt Nam sẽ có lần thứ tư bước lên ngôi vô địch, qua đó trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Giải U17 Đông Nam Á. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế và sự phát triển bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.
Với phong độ ấn tượng, tinh thần thi đấu quả cảm, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một đêm lịch sử. Tất cả đang chờ đợi khoảnh khắc U17 Việt Nam bước lên đỉnh cao.
VĨNH HY