U-23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á khi tái đấu với U-23 Indonesia.
Nói “tái đấu” bởi giải này lần gần nhất, U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Indonesia ở chung kết sau loạt luân lưu tại Thái Lan.
Lần này U-23 Việt Nam và cả U-23 Indonesia đều có những thực tế rất tréo ngoe khi bước vào trận thư hùng cuối cùng của giải U-23 Đông Nam Á.
U-23 Indonesia vào chung kết với U-23 Việt Nam ở U-23 Đông Nam Á nhờ đôi chân của Jens Raven. Ảnh:Bola
U-23 Việt Nam chưa tìm thấy một tiền đạo sát thủ thực thụ. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của U-23 Việt Nam trước khi bước vào chung kết là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Một cầu thủ “chốt chặn” ngay trước mặt cầu môn nhà, nhưng đang là tay săn bàn hàng đầu của U-23 Việt Nam.
Trong khi đó, U-23 Indonesia cũng chỉ có mỗi một cầu thủ biết ghi bàn mà thôi, đó là Jens Raven.
Vào chung kết nhưng Nguyễn Văn Trường cảnh báo đồng đội U-23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội nhiều quá. Ảnh: Bola
Tiền đạo Jens Raven góp 6 bàn trong chiến thắng 8-0 trước Brunei, sau đó góp 1 bàn trong trận bán kết hòa Thái Lan 1-1 sau 120 phút trước khi Indonesia thắng luân lưu 7-6.
Hành trình vào chung kết, U-23 Indonesia “sống nhờ” trên đôi chân của tiền đạo mang hai dòng máu Hà Lan - Indonesia, còn lại đều... chưa biết ghi bàn.
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Văn Trường của U-23 Việt Nam đã cảnh báo toàn đội là các chân sút đồng đội phải chỉnh lại thước ngắm, bỏ lỡ cơ hội nhiều quá.
Những Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt... đều bỏ lỡ cơ hội rất nhiều nhất là ở trận bán kết thắng Philippines 2-1.
Rõ ràng là U-23 Việt Nam đang thiếu những tay săn bàn mang tính “sát thủ” khi để một trung vệ dẫn đầu danh sách ghi bàn.
Trận chung kết U-23 Việt Nam- U-23 Indonesia diễn ra 20 giờ ngày 29-7 trên “chảo lửa” Bung Karno hứa hẹn áp lực bốn bề dồn vào thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Những tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam cũng chưa thật bản lĩnh vững chãi trước “chảo lửa” Bung Karno khi đối đầu với chủ nhà,dưới sân thì cầu thủ Indonesia sẽ chơi thứ bóng đá khô khốc, tiểu xảo, bốn bề khán đài sẽ như hừng hực lửa cháy.
U-23 Việt Nam rất cần những cái đầu lạnh. Những đội khách từ Thái Lan, Malaysia...khi đến sân Bung Karno đá chung kết với chủ nhà luôn làm công tác tư tưởng cực kỳ cẩn thận cho học trò để có kinh nghiệm đối phó trước sức nóng của Bung Karno.
TẤN PHƯỚC