Chứng kiến bạn suýt mất mạng, nữ sinh thay đổi suy nghĩ và 14 lần làm điều đáng ngưỡng mộ

Chứng kiến bạn suýt mất mạng, nữ sinh thay đổi suy nghĩ và 14 lần làm điều đáng ngưỡng mộ
2 giờ trướcBài gốc
Trong suốt 4 năm học tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hà Quý Trân đã 14 lần tham gia hiến máu cứu người – một con số đáng nể với một sinh viên.
Cụ thể, trong giai đoạn 2021–2023 khi theo học Khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trân hiến máu 5 lần.
Hà Quý Trân tham gia hiến máu cứu người. (Ảnh: TTXVN).
Năm học 2023–2024, trong thời gian tạm nghỉ để chờ chuyển sang Khoa Khoa học – Xã hội và Nhân văn, cô tiếp tục hiến 4 lần tại địa phương (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn cũ). Sau đó, trong năm nhất và năm hai ở khoa mới, Trân hiến thêm 5 lần, nâng tổng số lên 14 lần chỉ sau 4 năm.
Chia sẻ về hành trình đặc biệt này với TTXVN, Trân cho biết trước đây cô cũng sợ đau như nhiều bạn nữ khác. Tuy nhiên, một biến cố thời còn học THPT đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô. Khi một người bạn bị sốt xuất huyết nặng cần truyền máu gấp nhưng không tìm được người cùng nhóm máu, phải kêu gọi từ cộng đồng, Trân nhận ra ý nghĩa sống còn của việc hiến máu.
Sinh viên Hà Quý Trân đang học tập, nghiên cứu tại Thư viện trường. (Ảnh: TTXVN).
Từ đó, cùng với sự tư vấn của các y bác sĩ và hoạt động tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể, Trân hiểu rằng hiến máu không chỉ an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích nếu thực hiện đúng quy định. Cô bắt đầu chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân để có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào cần.
Không chỉ tích cực hiến máu, Hà Quý Trân còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động xã hội như Ngày Chủ nhật xanh, Tết vì người nghèo hay Mùa hè xanh. Cô cũng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ B25 – nơi kết nối người hiến máu và người cần máu, đồng thời trực tiếp tham gia hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân 4 lần.
Sinh viên Hà Quý Trân. (Ảnh: TTXVN).
Theo thầy Nguyễn Đức Tôn – Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn, Trân là một trong những tấm gương tiêu biểu, không chỉ học tốt mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.
Khi được hỏi về mong ước, Trân giản dị chia sẻ: điều cô mong nhất là có đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu cứu người, và sau khi ra trường sẽ tìm được công việc phù hợp để duy trì lối sống ý nghĩa này.
Theo Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, năm 2026 đánh dấu tròn 26 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là một phong trào có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hiến máu tình nguyện chính là một cách "chủ động phòng bệnh" cho cả người hiến và người nhận. Mỗi lần hiến máu có thể được coi như một lần kiểm tra sức khỏe với vô vàn lợi ích.
Việc duy trì thói quen hiến máu thường xuyên chính là cách chúng ta xây dựng một lối sống lành mạnh, trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi tầng lớp nhân dân đều sẵn lòng thực hiện. Con số 26 năm không chỉ là thời gian, mà là minh chứng cho sự bền bỉ của hàng triệu trái tim nhân ái đã giúp biết bao người bệnh giành lại sự sống.
Lam Giang (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-sinh-14-lan-hien-mau-trong-4-nam-cau-chuyen-phia-sau-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-37400.html