“Chung một dòng sông” là một bộ phim điện ảnh chính kịch cách mạng Việt Nam. Phim ra mắt vào năm 1959, do Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Kỳ Nam đồng đạo diễn, sản xuất bởi Hãng phim truyện Việt Nam. Đây là bộ phim truyện đầu tiên của miền Bắc sau năm 1954 và cũng là phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam ra mắt đúng dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp định Genève (20/7/1959).
"Chung một dòng sông" kể về câu chuyện tình yêu bị chia cắt của Vận và Hoài.
“Chung một dòng sông” kể về mối tình giữa Hoài (do Phi Nga thủ vai) và Vận (do Mạnh Linh thủ vai), họ là hai người yêu nhau từ thời kháng chiến chống Pháp. Vận là một du kích, còn Hoài là người chở du kích qua sông. Sau Hiệp định Genève 1954, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền bởi sông Bến Hải. Hoài và Vận phân ly, mỗi người ở một bờ sông. Sự chia ly của họ tượng trưng cho sự chia cắt đau thương của đất nước. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về khát vọng thống nhất đất nước, phản ánh tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh lịch sử đầy biến động.
Với vai trò và giá trị đặc biệt của mình, “Chung một dòng sông” đã được trao tặng giải thưởng Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973, được liệt kê trong danh sách 101 bộ phim Việt Nam hay nhất do nhà phê bình Lê Hồng Lâm tổng hợp (2018).
Hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bộ phim “Chung một dòng sông” sẽ được phát sóng vào khung giờ “Phim của một thời”, lúc 20h ngày 25/4, trên kênh 2 Đài Hà Nội.
Đài Hà Nội