Chung sống 2 năm không đăng ký kết hôn, ngày chia tay chồng đòi lại sính lễ

Chung sống 2 năm không đăng ký kết hôn, ngày chia tay chồng đòi lại sính lễ
6 giờ trướcBài gốc
Anh Vương ở An Huy (Trung Quốc), đã làm đám cưới và sống chung với chị Nhâm suốt 2 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Khi chị Nhâm đòi chia tay, anh yêu cầu hoàn trả 488.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng) tiền sính lễ và 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng) vàng trang sức nhưng bị vợ từ chối.
Theo lời kể, cặp đôi quen nhau qua mai mối, yêu nhau 1 năm thì tổ chức lễ cưới. Gia đình anh Vương chi nhiều tiền sính lễ và tiền mua quà cưới. Dù đã tổ chức đám cưới nhưng cả hai chưa đăng ký kết hôn.
Anh Vương rơi vào cảnh éo le vì chưa đăng ký kết hôn. Ảnh: Sohu
Lúc mới cưới, anh Vương nghĩ rằng "hai người đã ở bên nhau rồi thì không cần phải vội vàng làm giấy chứng nhận kết hôn".
Trong 2 năm sống chung, anh Vương làm đủ nghề để nuôi vợ, trong khi chị Nhâm không đi làm, thường ở nhà chơi game.
Anh Vương còn phát hiện vợ thường xuyên nhận tiền từ người lạ trên mạng. Chị Nhâm thường nhận chuyển khoản vào các ngày lễ Tình nhân, ngày phụ nữ và sinh nhật. Chị còn lấy cớ về quê nhưng thực tế lại đến Tây Hồ (Hàng Châu).
Mâu thuẫn trong cuộc sống không chỉ dừng lại ở đó. Anh Vương nói rằng mỗi lần anh muốn gần gũi vợ thì đều bị từ chối và họ không thể có một cuộc sống hôn nhân bình thường. Anh không thể cảm nhận được sự ấm áp của hôn nhân.
Mẹ anh Vương cũng vô cùng đau lòng. Bà nói rằng, khi chị Nhâm mới về làm dâu, bà đã cho chị rất nhiều tiền tiêu vặt. Bà hết lòng vì con dâu nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.
Trong khi đó, chị Nhâm cho biết, chị bị anh Vương kiểm soát quá mức, ghen tuông vô cớ, còn việc không thân mật là do anh bị bỏng phải điều trị.
Tháng 5 năm nay, chị Nhâm đề nghị chia tay và chuyển về nhà bố mẹ. Anh Vương cố gắng níu kéo nhưng vô ích. Dường như cuộc hôn nhân của họ không thể tiếp tục.
Chị Nhâm giải thích lý do hờ hững với chồng. Ảnh: Sohu
Về lý do chia tay, chị Nhâm có lời giải thích khác. Chị cho rằng anh Vương kiểm soát quá mạnh và lúc nào cũng đa nghi. Sở dĩ chị không đi làm vì "anh Vương không cho phép".
Về những vụ nhận tiền khó hiểu, chị giải thích: "Lúc đó tôi quen một người bạn trên game. Chúng tôi kết bạn với nhau và thường xuyên chơi game cùng nhau. Anh ấy tỏ ra thân thiết với tôi và chuyển tiền cho tôi nhưng tôi đã chuyển lại. Anh Vương chỉ xem tin nhắn tôi nhận tiền mà không xem tin tôi chuyển tiền trả lại cho người ta”.
Chị Nhâm cũng phủ nhận cáo buộc của chồng về việc chị đến Tây Hồ ở Hàng Châu để gặp một người bạn trên mạng. Chị nói rằng đó là chuyện nhảm nhí. Chị đến đó cùng chị dâu và không có ý định gặp bất kỳ người bạn trên mạng nào.
Chị Nhâm nói rằng thực ra giữa hai người không có mâu thuẫn lớn nào. Nguyên nhân chia tay chủ yếu là do tính cách không hợp nhau, nên chị không muốn tiếp tục.
Trọng tâm của cuộc tranh cãi cuối cùng rơi vào vấn đề sính lễ.
Anh Vương cho rằng sính lễ được tặng với mục đích kết hôn. Vì chưa có giấy chứng nhận kết hôn nên nhà vợ phải trả lại toàn bộ sính lễ trị giá 488.000 NDT. Ngoài sính lễ, trang sức vàng, thuốc lá và rượu cũng phải được trả lại, khoảng 100.000 NDT.
Gia đình chị Nhâm chỉ đồng ý trả lại gần một nửa, 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng) và không đồng ý trả lại vàng. Lý do là chị Nhâm từng sảy thai. Trong thời gian 2 năm chung sống, chị đã tiêu một phần tiền vào việc sắm sửa đồ đạc.
Vì không đạt được thỏa thuận, anh Vương tuyên bố sẽ kiện ra tòa, tin từ Sohu.
Luật Dân sự Trung Quốc quy định, chỉ khi hai bên đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì hôn nhân mới được pháp luật công nhận. Việc tổ chức cưới nhưng không đăng ký không được coi là kết hôn hợp pháp.
Như Ý
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chung-song-2-nam-khong-dang-ky-ket-hon-ngay-chia-tay-chong-doi-lai-sinh-le-2420590.html