Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc
3 giờ trướcBài gốc
ĐBP - Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Nà Bủng khi đội hình tuần tra biên giới chuẩn bị xuất phát. Đợt này, ngoài cán bộ, chiến sĩ biên phòng có thêm dân quân tự vệ xã Nà Bủng tham gia tuần tra. Là thôn đội trưởng ở bản Nà Bủng 3, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, anh Giàng Chờ Cháng không nhớ hết đã bao nhiêu lần cùng các lực lượng đi tuần tra đường biên, cột mốc. Chỉ biết rằng, mỗi tuyến đường mòn hay gốc cây bên đường dường như đã quá quen thuộc với anh.
Dân quân tự vệ xã Nà Bủng phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc.
“Trong tổng số 13 mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Nà Bủng quản lý, chỉ có duy nhất mốc 49 có đường bê tông lên mốc, 12 mốc còn lại trải dài theo các sườn đồi, triền núi gập ghềnh. Những chuyến tuần tra khép kín phải đi mất 4 - 5 ngày, len lỏi vào tận rừng sâu. Thế nhưng hiểu rằng biên giới bình an, dân mới an cư, lạc nghiệp, anh em trong đội đều quyết tâm, sát cánh cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc từng mét đường biên, cột mốc”, anh Giàng Chờ Cháng cho hay.
Tại Noong É, bản giáp biên của xã Mường Nhà, từ lâu người dân đã quen với hình ảnh những chiến sĩ dân quân tự vệ cùng bộ đội biên phòng đi tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới. Ông Thào Hồng May, Bí thư Chi bộ bản Noong É chia sẻ: Ngoài tích cực đi tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, dân quân xã còn phối hợp với cán bộ biên phòng đến tận bản tuyên truyền để người dân hiểu và đoàn kết, chung tay bảo vệ biên giới. Nhiều hộ dân bản Noong É đã coi việc tuần tra, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ gắn liền với sinh hoạt thường ngày.
Sau khi sáp nhập từ 3 xã Mường Nhà, Mường Lói, Phu Luông, xã Mường Nhà mới hiện có đường biên giới dài hơn 41,8km và 16 mốc giới (từ mốc 129 đến mốc 144). Địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt đặt xã Mường Nhà trước thách thức không nhỏ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền. Song từ sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng và người dân, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, thế trận biên phòng toàn dân đã hình thành, tạo vành đai an ninh bền vững, gìn giữ bình yên cho vùng biên.
Thượng tá Vũ Văn Tiếp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc cho biết: Năm 2025, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng và người dân trên địa bàn xã tổ chức tuần tra đơn phương 12 lần với 122 lượt người tham gia. Trong đó, riêng lực lượng dân quân xã có 26 lượt người tham gia. Không chỉ bảo vệ cột mốc, tuần tra đường biên cùng lực lượng biên phòng, mỗi chiến sĩ dân quân tự vệ còn trở thành “tai, mắt” quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm; góp phần cùng lực lượng chức năng giữ vững an ninh khu vực biên giới.
Toàn tỉnh hiện có 15 xã biên giới với chiều dài đường biên giới hơn 455km. Có vai trò quan trọng trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và các hoạt động ở cơ sở, lực lượng dân quân ở địa bàn biên giới luôn được củng cố vững về chính trị tư tưởng; huấn luyện quân sự theo quy định, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.
Phát huy vai trò, lực lượng dân quân ngoài chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, giữ gìn trật tự an toàn xã hội còn có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Chỉ riêng trong năm 2025, lực lượng dân quân tự vệ đã có gần 210 lượt người tham gia cùng lực lượng biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc.
Những giọt mồ hôi rơi, những bước chân ngày đêm không mỏi, những cống hiến, hy sinh lặng thầm... Dù trong bất cứ thời điểm nào, giai đoạn lịch sử nào, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh luôn phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp, không ngừng phát triển lớn mạnh, rộng khắp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Bài, ảnh: Thu Hằng
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/chung-tay-bao-ve-duong-bien-cot-moc-3396