Chung tay 'Gửi mùa xuân ra đảo' hướng tới Trường Sa, Nhà giàn DK1

Chung tay 'Gửi mùa xuân ra đảo' hướng tới Trường Sa, Nhà giàn DK1
3 giờ trướcBài gốc
Nhiều năm qua đào và quất xuân luôn được tặng ra Trường Sa.
Ở các vườn đào, quất tại Đông Anh và Quảng Bá, không khí chuẩn bị Tết cho đảo xa đang tạo nên nhịp điệu rộn rã. Giữa những vườn đào đã được tuốt lá để kịp nở đúng dịp, những chum quất trĩu trịt quả được lựa chọn kỹ càng, các thành viên Hội Biển đảo Việt Nam cùng bà con, nhà vườn, tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian để hoàn tất chương trình "Gửi mùa xuân ra đảo" - Tết Bính Ngọ 2026.
Với những người thực hiện chương trình, đây là hành trình đặc biệt về cảm xúc, kết nối đất liền và biển đảo trong niềm tin, khát vọng và tình yêu Tổ quốc. Tại một vườn đào ở Đông Anh, tiếng kéo, tiếng chuyện trò lẫn trong mùi nhựa cây thoảng nhẹ. Bàn tay thạo việc đang tỉ mỉ tuốt lá, nâng niu từng nụ hoa non vừa nhú. Người thợ làm vườn cười hiền, giải thích: "Cây gửi ra đảo thì phải chọn cây cứng cáp, tán đẹp, nụ vừa đủ chắc. Ngoài biển gió mạnh, nắng gắt, cây phải khỏe mới chịu được".
Các thành viên Hội Biển đảo Việt Nam tại nhà vườn.
Mỗi gốc đào được đánh dấu bằng những mảnh giấy nhỏ ghi tên cá nhân, đơn vị tặng cùng lời chúc mang hơi ấm, sẻ chia thân thương từ đất liền. Ở làng quất Quảng Bá, những chum quất tròn căng, sai quả được xếp thành từng hàng. Các thành viên Hội Biển đảo Việt Nam cùng nhà vườn đã tinh tế lựa chọn những cây khỏe khoắn phù hợp để đẹp đúng ngày Tết.
Theo kế hoạch, năm nay, Hội Biển đảo Việt Nam sẽ kết nối các cá nhân, đơn vị để tặng khoảng hơn 200 cặp đào, quất ra biển đảo. Trong đó, 115 cặp dành tặng các đảo và tàu trực Trường Sa; 32 cặp gửi tới các Nhà giàn DK1; 55 cặp chuyển đến các đảo Tây Nam và miền trung.
Việc chọn lựa đào và quất diễn ra kỹ càng, tỉ mỉ.
Cùng với đó là thư, thiệp chúc Tết của các em học sinh ở nhiều trường học trong đất liền; từng hộp mứt, gói trà cũng đang được các tình nguyện viên cẩn thận gói ghém hòa thành mùa xuân trọn vẹn, nồng hậu từ đất liền gửi đến những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Dự kiến, ngày 5/1/2026, những chuyến tàu đường sắt bắc-nam sẽ chở theo mùa xuân từ Hà Nội vào miền nam. Sau đó, cây được bàn giao cho các đơn vị hải quân, tiếp tục hành trình vượt sóng, vượt gió, mang Xuân ra đảo.
Khâu vận chuyển tại nhà vườn.
Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, muốn gửi được mùa xuân ra biển đảo, trước hết phải gửi trọn niềm tin của cộng đồng. Vì thế, mọi giá thành, giao dịch đều được công khai, cập nhật theo thời gian thực. Bên cạnh câu chuyện minh bạch, điều đó cũng để mỗi người khi góp một cây đào, chum quất, gói trà… đều cảm nhận tấm lòng của mình đang được nâng niu, trân trọng".
Công đoạn tuốt lá đào có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên.
"Đã có rất nhiều cá nhân, tuy còn khó khăn về hoàn cảnh riêng tư nhưng vẫn muốn gửi mùa xuân ra đảo. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp. Tất cả kết nối lại thành dòng chảy lớn. Đó không còn là câu chuyện vật chất mà thể hiện gắn bó thiêng liêng giữa đất liền với đảo xa. Khi những món quà được chuyển đến tận tay bộ đội, họ sẽ cảm nhận được hơi ấm quê hương đang ở ngay bên cạnh. Đó chính là động lực khiến chúng tôi tiếp tục, năm này qua năm khác", anh Thành nói.
Dù cuối năm ai cũng bận rộn với công việc, gia đình, những cuộc chạy đua với thời gian trước Tết, song, các hội viên của Hội Biển đảo Việt Nam vẫn dành cho chương trình "Gửi mùa xuân ra đảo" sự ưu tiên đầy xúc động.
Tên các cá nhân, đơn vị ủng hộ được gắn trên cành đào.
Người tranh thủ buổi trưa ghé vào vườn chọn cây; người tan ca lúc tối muộn vẫn có mặt để gắn lại từng tấm thẻ tên; người ở xa đã gửi kinh phí ủng hộ vẫn nhờ bạn bè thay mình chọn một cặp đào, quất thật ưng ý.
Mỗi người một công việc, hoàn cảnh và họ đều gặp nhau ở điểm chung, đó là mong muốn mang hơi thở Tết từ đất liền đến những nơi gió mặn sóng lừng. Năm nay thời tiết thất thường, mưa muộn rồi nắng gắt khiến đào - quất không thực sự bội thu. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn không giấu được niềm vui khi được góp phần vào chương trình.
Nhà báo Tạ Bích Loan trong niềm vui "Gửi mùa xuân ra đảo".
Các chủ vườn đào mắt vẫn ánh lên niềm tự hào khi nói về những gốc đào được chọn gửi ra Trường Sa. Bà con tâm sự, năm nay cây khó chăm, sâu bệnh nhiều, lại gặp rét đậm, nụ không đồng đều nhưng nghe nói gửi cho bộ đội ngoài đảo là ai nấy đều rộn ràng, chọn cây đẹp để "anh em ngoài đó ngắm cành đào. chum quất mà vui".
Có lẽ niềm vui của nhà vườn chính là khi thấy cây mình trồng nở đúng lúc, càng vui hơn khi biết những nụ hoa ấy sẽ nở ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mọi hương sắc, dáng vẻ đều mang theo tình cảm quê hương.
Chương trình có sự tham gia đầy nhiệt thành, ấm áp của nhiều cá nhân, đơn vị.
Nơi đầu sóng, đôi khi những người lính không cần nhìn biển tên, họ đã nhận ra ngay sắc xuân của quê nhà: đào Nhật Tân (Hà Nội) với cánh hồng tươi, nụ dày và hương thơm dịu; quất trĩu quả, lá xanh mướt, thân cây chắc khỏe như sức sống của đất và người. Để rồi từ đó lại hiện lên bao ký ức, hình ảnh thân thương.
Những câu chuyện đã đi vào văn chương, báo chí, đi vào cả những trang nhật ký người lính về mùa xuân quê nhà, về những buổi sớm cha mẹ thức dậy tưới gốc đào, ngắm dáng quất. Những câu chuyện giản dị ấy qua từng nhành cây, hương sắc thêm nhiều lần nữa được kể lại giữa biển trời mênh mang, để nhắc nhớ, trên mọi miền Tổ quốc, mùa xuân Tổ quốc luôn hiện hữu.
THỤY PHƯƠNG
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/chung-tay-gui-mua-xuan-ra-dao-huong-toi-truong-sa-nha-gian-dk1-post929722.html