Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ
3 giờ trướcBài gốc
Tiếp tế nhu yếu phẩm, nhiên liệu vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.
Khoảng 10 giờ trưa 8-10, những suất cơm từ thiện được chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư để đến với gần 90 học sinh và giáo viên của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.
Sau hơn một ngày bị nước lũ cô lập, điều kiện sinh hoạt và học tập tại Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Cổng Trung tâm bị ngập sâu, đoàn từ thiện và các giáo viên phải bắc thang trèo qua tường để mang cơm vào cho các em học sinh.
Những suất cơm nóng hổi trong hoàn cảnh đặc biệt ấy mang đậm tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng.
Bữa cơm thiện nguyện của học sinh Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên.
Bà Dương Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm, xúc động chia sẻ: Chúng tôi rất cảm động trước sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này. Trung tâm bị ngập sâu, không thể nấu ăn đảm bảo, nên các suất ăn từ thiện thực sự là cứu cánh, thiết thực cho cả cán bộ, giáo viên và học sinh.
Ông La Dương Chung, tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tham gia đoàn tình nguyện.
Là giám đốc của một doanh nghiệp vật liệu xây dựng, nhưng khi bà con trong khu phố bị cô lập, ông La Dương Chung, tổ 5, phường Phan Đình Phùng, đã tạm gác công việc để cùng một số người quen tổ chức nấu ăn, tiếp tế thực phẩm.
Chỉ trong buổi sáng, ông La Dương Chung đã chuyển được hơn 200 suất cơm, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác nhờ xuồng cứu trợ tiếp cận bà con trong vùng ngập.
Từ ngõ 295 đường Phan Đình Phùng, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Đông người dân cùng các đoàn thiện nguyện có mặt từ sớm để tiếp tế lương thực, nước uống.
Nhiều xuồng cứu trợ đến từ các tỉnh bạn thức trắng đêm, chạy đua với nước lũ để đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm. Một số nhóm tình nguyện khác cũng không quản mưa gió, huy động thêm xuồng, chia thành nhiều hướng để đưa nhu yếu phẩm vào những điểm ngập sâu.
Nhiều đoàn thiện nguyện dầm mình trong nước để hỗ trợ người dân.
Anh Nguyễn Cao Cường, trú tại phường Phan Đình Phùng, một trong những người tham gia nhóm hỗ trợ từ đêm 7-10, chia sẻ: Nhà tôi sinh sống ở gần sông nên phát hiện được mực nước lên nhanh bất thường. Nhiều khu như Túc Duyên, Quang Vinh (cũ) đang thiếu trầm trọng nhu yếu phẩm, mà nước siết chỉ có thuyền máy mới vào được.
Đêm qua, chúng tôi tiếp cận nhóm anh em đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bảo tàng tỉnh, họ đã túc trực gần 10 tiếng mà chưa được ăn uống gì. Khi tiếp nhận đồ ăn từ chúng tôi, tâm trạng ai cũng phấn chấn vì được tiếp tế kịp thời... Tôi thực sự cảm thấy việc mình làm rất đáng giá, anh Cường chia sẻ thêm.
Con trai của anh Nguyễn Tuấn Linh được đưa về nơi an toàn.
Trong vùng ngập sâu, nhiều gia đình vẫn còn bị cô lập. Con trai 4 tuổi của anh Nguyễn Tuấn Linh, ở tổ 21, phường Phan Đình Phùng, đã mắc kẹt tại nhà hơn một ngày khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Khi lực lượng cứu trợ tiếp cận được và đưa cháu bé ra nơi an toàn bằng xuồng, anh Linh không giấu được niềm xúc động: "Cảm ơn các đội tình nguyện rất nhiều. Đón được con trai, gia đình tôi không còn thấp thỏm lo âu nữa".
Thực tế những ngày vừa qua cho thấy, bên cạnh việc cứu trợ nhu yếu phẩm, công tác di dời, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm cũng được triển khai khẩn trương. Đặc biệt, các nhóm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh được ưu tiên hàng đầu.
Lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.
Ở vùng lũ, người dân cũng chủ động hỗ trợ lẫn nhau, nhà nào còn lương thực, nước sạch thì chia sẻ, hoặc chia sẻ sạc chút điện dự phòng cho điện thoại, bóng đèn tích điện để có thể liên hệ với người thân, đội cứu trợ và có điện thắp sáng vào buổi tối.
Có nơi, người dân tự tổ chức nấu cơm, gom quần áo khô để giúp nhau vượt qua những ngày nguy khó.
Hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ được đẩy mạnh, đã hỗ trợ kịp thời về lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hiện nay, nhiều đoàn cứu trợ từ các địa phương trong cả nước đang vận chuyển đồ cứu hộ hướng về Thái Nguyên, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân.
Trong điều kiện mưa lũ, những suất cơm nóng, mỗi thùng mì, chai nước, chiếc áo phao… tất cả đã và đang góp phần chia sẻ khó khăn của hàng nghìn người dân trong vùng ngập lụt. Và, trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia lại một lần nữa nhân lên, trở thành điểm tựa vững vàng để Thái Nguyên cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Nhóm P.V
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202510/chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-vung-lu-53c76a5/