Chung tay hướng về Thái Nguyên

Chung tay hướng về Thái Nguyên
3 giờ trướcBài gốc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 11 ngày 7/10 gây mưa rất to tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, với lượng mưa phổ biến 300-400mm, có nơi trên 560mm.
Tại Thái Nguyên, lũ đặc biệt lớn xuất hiện trên sông Cầu, đỉnh lũ tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m, vượt mức lịch sử năm 2024. Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng: 4 người chết, 2 mất tích, 2 bị thương, hơn 5.400 nhà bị ảnh hưởng.
Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt; hàng chục xã, phường tại Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận bị cô lập, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định các cơn bão năm nay diễn biến bất thường, gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền bắc.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, các cơn bão năm nay rất đặc biệt, theo quy luật thì thời điểm này bão thường đổ bộ vào miền trung, nhưng thực tế cho thấy đầu mùa, bão số 3 vào miền trung còn bão số 11 lại vào miền bắc. Đến nay, bão số 11 đã làm tổng số 13 người chết và mất tích.
Trong đợt lũ này, lũ trên sông Cầu đã vượt mức lịch sử năm 2024 hơn 1,1m, đồng thời dự kiến lũ sông Thương cũng sẽ vượt mức lịch sử năm 1986.
Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, cho biết: mặc dù lương thực chưa được chuyển vào kịp thời, nhưng sự có mặt của lực lượng công an, quân đội cùng các phương tiện ứng cứu đã tạo sự yên tâm lớn cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh mưa lũ nghiêm trọng tại Thái Nguyên, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trên khắp cả nước. Nhân dân các địa phương hướng về Thái Nguyên với nhiều hình thức chia sẻ, hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong đêm mưa lũ, hàng trăm lời kêu cứu được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, phản ánh tình trạng nguy cấp của nhiều hộ dân và cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt thiên tai được đánh giá là lớn nhất trong vòng 40 năm qua tại địa phương này.
Lúc 2 giờ sáng 8/10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin kêu cứu từ người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Một tin nhắn gửi đi từ khu vực Phú Sơn cho biết địa bàn đã bị cô lập hoàn toàn, nước tiếp tục dâng cao, gây nhiều nguy hiểm cho người dân.
Tại Dân Tiến, xã Võ Nhai, chị Huệ Lê chia sẻ tình hình: không chỉ gia đình chị mà nhiều hộ dân khác cũng đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Mặc dù nước đã rút dần, song nhiều tài sản, nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, quần áo, vật dụng sinh hoạt đã bị cuốn trôi. Người dân địa phương bày tỏ mong muốn được các lực lượng chức năng và cộng đồng chung tay giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống.
Giữa đêm không chỉ tiếng gọi mà còn có những lời đáp. Đội cứu hộ Đinh Hoàng mang theo 10 xuồng máy tức tốc lên đường. Một nhóm khác gồm 20 ca-nô cũng đang gấp rút tiếp cận hiện trường.
Khó khăn không chỉ ngập lụt, mà còn ở đường vào. Cầu Gia Bảy, tuyến kết nối trọng yếu sang Đồng Hỷ và Võ Nhai, đã ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt hoàn toàn hai địa phương với phần còn lại của tỉnh. Từ Facebook cá nhân, chị Minh Huệ, một người con xa quê, hướng dẫn các đoàn cứu trợ: “Hãy đi theo hướng Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang cũ). Có hai hướng đi an toàn hơn, thông suốt hơn...".
Cầu Gia Bảy, tuyến kết nối trọng yếu sang Đồng Hỷ và Võ Nhai ngập sâu.
Khi trời chưa sáng, nhưng những tấm lòng đã sáng. Nhà nghỉ Thảo Nguyên ở tổ 2, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đăng thông báo: “Hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho người dân vùng ngập. Có nước uống, mì tôm, đồ ăn nhẹ. Ưu tiên người già, mẹ bầu và trẻ nhỏ. Toàn bộ tòa nhà có thể đón 100-120 người”.
Nhà nghỉ Thảo Nguyên tổ 2, phường Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên) hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho người dân vùng ngập.
Tại nhiều địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên đã căng mình hỗ trợ sơ tán, dựng lán tạm, nấu cơm, phát quà, sát cánh bên người dân. Chính quyền địa phương khẩn trương tiếp tế hàng hóa, cứu trợ y tế, triển khai phương án khắc phục hậu quả.
Bộ đội giúp người dân Thái Nguyên trong ngập lụt.
Nhưng có lẽ, hình ảnh xúc động trong ngày 8/10 chính là lúc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp có mặt tại vùng lũ, đi vào tận nơi bị cô lập. Giữa dòng nước mênh mông và chảy xiết, Thủ tướng đã nắm tay từng cụ già, động viên từng chiến sĩ cứu hộ, lắng nghe từng lời của người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ với người dân vùng lũ phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.
Tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ và các lực lượng làm nhiệm vụ, gửi lời chia buồn tới gia đình có người bị nạn.
Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu, chia sẻ và đang triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn, ổn định đời sống nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tập trung sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu trợ kịp thời, không để thiếu đói, thiếu nước sạch. Nhấn mạnh thiệt hại do bão số 11 đến khi bão số 10 còn chưa khắc phục xong, Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên khẩn trương cứu hộ, chăm lo hậu sự, y tế, lương thực, trường học, vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu và phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực vượt khó.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao bữa ăn trưa cho nhân dân vùng ngập lụt phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.
Trước đó, ngày 8/10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.
Tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên cùng nhiều xuồng máy và trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để khắc phục hậu quả thiên tai.
Hoạt động thiện nguyện cứu trợ bà con.
Cùng với đó, hàng trăm nhóm thiện nguyện đã băng rừng vượt suối, mang từng gói mì, chai nước, viên thuốc đến tận tay người dân đang gặp khó khăn. Các tin nhắn chia sẻ đường đi, bản đồ vùng ngập lụt và số điện thoại cần cứu hộ được lan truyền nhanh chóng, tạo thành mạng lưới hỗ trợ hiệu quả.
Thái Nguyên không phải lần đầu tiên đối mặt với thiên tai, nhưng mỗi lần bão lũ đi qua, điều còn đọng lại không chỉ là những mất mát đau thương, mà còn là tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh người chiến sĩ cõng cụ già trên vai, những em nhỏ được người dân che ô dẫn qua vùng ngập lụt, cùng những suất cơm chan chứa tấm lòng sẻ chia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cùng các lực lượng vũ trang, thiện nguyện... đã trở thành ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim người dân giữa dòng lũ dữ.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.
Dự báo nước sẽ rút chậm trong vài ngày tới, vì vậy Thái Nguyên rất cần sự chung tay, đồng lòng của đồng bào cả nước. Mỗi phần quà, mỗi tấm lòng, mỗi lời hỏi thăm là một viên gạch vững chắc góp dựng lại mái nhà bị đổ nát, là một bàn tay nâng đỡ những mảnh đời đang chới với giữa bão lũ. Khi đồng bào cần, không ai đứng ngoài cuộc. Hướng về Thái Nguyên hôm nay chính là hướng về nghĩa tình thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Khánh Sơn - Mai Huyên
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/chung-tay-huong-ve-thai-nguyen-post913834.html