Công trình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” tại Tổ dân phố số 32 (phường Ba Đình, Hà Nội) do Chi hội Phụ nữ địa bàn phối hợp thực hiện. Ảnh Hoàng Lan
Từ ngõ phố “nở hoa”
Những ngày này, con ngõ khu tập thể 28 Điện Biên Phủ thuộc Tổ dân phố số 32 (phường Ba Đình, Hà Nội) rực rỡ cờ hoa, khang trang và sạch đẹp khi được gắn công trình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Ít ai ngờ rằng, chỉ khoảng 2 tháng trước, khu vực này bị một số người dân chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô trái phép để thu lợi, gây bức xúc trong Nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự.
Bà Nguyễn Thị Minh Lý - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 32 cho biết: “Nơi đây từng là điểm nóng về trật tự đô thị, việc nhắc nhở, vận động các hộ chấp hành quy định gặp rất nhiều khó khăn. Khi Tổ dân phố và Chi hội Phụ nữ vào cuộc, phản ứng đầu tiên không phải là sự đồng thuận. Những lời to tiếng, những thái độ gay gắt, thậm chí là đe dọa đã trút lên vai cán bộ cơ sở. Đó là giai đoạn mà nhiều người thừa nhận là rất áp lực bởi đứng giữa tình làng nghĩa phố và kỷ cương đô thị chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng”.
Trước thực trạng đó, cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố số 32 đã họp bàn nhiều lần, thống nhất chỉ đạo kiên quyết: phải xóa bỏ bằng được điểm đỗ xe trái phép, trả lại không gian chung cho cộng đồng. Ý tưởng cải tạo một phần khoảng ngõ thành khu sinh hoạt, tập thể thao ngoài trời được Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 32 đề xuất và nhanh chóng nhận được sự đồng hành của Hội LHPN phường Ba Đình. Ngay từ những ngày đầu, cán bộ Hội LHPN phường đã trực tiếp xuống khảo sát, cùng bàn bạc, động viên chị em bắt tay vào việc. Công trình được xác định là một phần cụ thể hóa phong trào “5 có, 3 sạch, 3 an” và cuộc vận động “Phụ nữ Ba Đình ứng xử đẹp, thanh lịch, văn minh”.
Nhờ sự chung tay của Cấp ủy và Nhân dân trên địa bàn, những hàng xe ô tô từng chiếm dụng lối đi nay đã được thay thế bằng bồn hoa rực rỡ và khu sân chơi, tập thể thao ngoài trời an toàn cho người cao tuổi và trẻ nhỏ. Không gian chung được trả lại đúng nghĩa cho cộng đồng.
Ông Lê Kim Thăng (SN 1948), trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội chia sẻ: “Trong những buổi chiều đạp xe đi tập thể dục, tôi tình cờ phát hiện khu thể thao ngoài trời tại ngõ 28 Điện Biên Phủ rộng rãi, thoáng mát nên ngày nào cũng ghé qua. Gần nhà, tiện lợi, không gian lại sạch sẽ và dễ chịu”.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Để giữ vững thành quả đạt được, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 32 tiếp tục duy trì nền nếp tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu hằng tuần; phân công hội viên trực tiếp chăm sóc, tưới cây, bảo vệ các bồn hoa và thiết bị sân chơi; đồng thời làm “cánh tay nối dài” của tổ chức đoàn thể trong giám sát, không để tình trạng tái lấn chiếm không gian chung.
Ông Nguyễn Đăng Bình - Tổ trưởng Tổ dân phố số 32 cho biết, thành công lớn nhất không nằm ở việc hoàn thành một công trình, mà ở chỗ tạo được sự đồng thuận. Khi người dân hiểu rằng đây là không gian chung, phục vụ chính cuộc sống của họ và con cháu họ, thì mọi việc dần trở nên thuận lợi. “Giữ được thành quả còn khó hơn làm mới. Vì vậy, chúng tôi xác định phải duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, nhắc nhở, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm không gian chung” - ông Nguyễn Đăng Bình khẳng định.
Đánh giá về quá trình triển khai, bà Nguyễn Tuyết Trinh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình, Chủ tịch Hội LHPN phường ghi nhận sự kiên trì, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở và vai trò lãnh đạo sát sao của Cấp ủy Chi bộ. Theo bà, đây là minh chứng cho việc khi cộng đồng cùng chung tay, những “điểm nóng” hoàn toàn có thể trở thành “điểm sáng”.
Mộc Miên