Bà Hoàng Thị Hằng ở xã Phú Lương và 2 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Bà Hoàng Thị Hằng, xã Phú Lương, có chồng là ông Bế Văn Cấp - thương binh hạng 2, đồng thời là nạn nhân chất độc da cam. Ông bà có 3 người con, nhưng không ai thoát khỏi di chứng của thứ chất độc gây hậu quả khủng khiếp này.
“Cả ba đứa từ khi sinh ra đều bị ảnh hưởng, chậm chạp, không tự lo được cho bản thân. Có đứa thường xuyên bỏ đi lang thang, nhiều khi không biết đường về, phải nhờ người đi tìm hộ. Một đứa chỉ ngồi một chỗ, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Đứa còn lại khá hơn chút, biết nấu cơm, quét nhà, nhưng cũng chỉ làm được rất ít việc. Giờ tôi còn chăm sóc được các con, sau này tôi già yếu đi không biết chúng sẽ thế nào. Chỉ mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ” - bà Hằng chia sẻ.
Theo ông Bùi Đức Tý, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phú Lương, trường hợp như gia đình bà Hằng không phải là cá biệt.
Gần 80 tuổi, ba người con đều bị ảnh hưởng, không thể lao động, gia đình bà Hằng nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân.
Năm 2003, gia đình được Tỉnh hội và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà cùng công trình phụ trị giá 130 triệu đồng. Năm 2022 tiếp tục được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, các đơn vị, cá nhân thường đến thăm hỏi, tặng quà giúp gia đình vơi bớt khó khăn.
Tại Thái Nguyên, việc triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Sau 10 năm, toàn tỉnh đã huy động được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”, từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, cho biết: Chúng tôi xác định huy động nguồn lực là nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ làm nhà mới (40 triệu đồng) hoặc sửa nhà (20 triệu đồng) cho nạn nhân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, ngày 10-8; phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn sức khỏe luân phiên; tặng sách giáo khoa cho con cháu nạn nhân trước năm học mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu, vận động toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”
Trong 10 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp ở Thái Nguyên đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hơn 92,38 tỷ đồng (gồm tiền và hiện vật quy đổi).
Nguồn lực này được triển khai hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức cụ thể như thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất cho hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với 87.542 suất. Xây mới 149 ngôi nhà và sửa chữa 175 ngôi nhà. Hỗ trợ vốn tăng gia sản xuất là 4,576 tỷ đồng.
Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 15.229 lượt nạn nhân. Tặng 83 xe lăn, tặng 1.542 bộ sách giáo khoa và vở cho con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao 44 sổ tiết kiệm cho các trường hợp đặc biệt khó khăn. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai, giúp các gia đình cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Cùng với hỗ trợ vật chất, nhiều hoạt động cũng được chú trọng như: tổ chức gặp mặt, động viên; tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội; phối hợp với các tổ chức đoàn thể đưa đoàn viên, thanh niên tham gia chăm sóc, giúp việc nhà cho các gia đình nạn nhân khó khăn.
64 năm đã trôi qua, nhưng hậu quả vẫn còn nặng nề. Hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước vẫn ngày ngày gánh chịu nỗi đau. Việc chăm lo cho họ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là lương tâm, nghĩa vụ “đền ơn, đáp nghĩa” của toàn xã hội.
“Xoa dịu nỗi đau da cam” không phải là công việc của riêng ai, mà là nhiệm vụ của cả cộng đồng. Khi những vòng tay nhân ái được nối dài, chúng ta không chỉ làm vơi đi nỗi đau của nạn nhân hôm nay, mà còn bồi đắp thêm những giá trị nhân văn cho thế hệ mai sau.
Mộc Lan