Với người dân Cascade Heights ở TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ), mùa Halloween năm 2012 là thời khắc kinh hoàng thực sự. Ngày 11-10-2012, bà Faye Turner báo với cảnh sát rằng cô con gái Ayesha Turner – một bà mẹ đơn thân 28 tuổi có 2 đứa con – đã mất tích.
Bà Faye nói với nhà chức trách rằng lần cuối bà nhìn thấy con gái mình là 6 ngày trước khi báo án. Bà cũng đã đi đến từng nhà trong khu phố Cascade Heights để tìm kiếm con.
Các nhà điều tra sau đó đã tìm hiểu thêm về cô Ayesha. Bà Faye cũng báo với cảnh sát rằng con gái bà "không có vấn đề gì về tâm thần".
Cảnh sát đã phỏng vấn những người thân cận của cô Ayesha, bắt đầu với bạn trai hiện tại của cô là anh Norman Gotel. Anh Gotel khai với cảnh sát rằng đã nhìn thấy cô Ayesha lần cuối vào đêm trước khi cô ấy mất tích vào ngày 4-10.
Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy anh Gotel có liên quan đến việc cô Ayesha mất tích. Tên của anh Gotel được gạch khỏi danh sách nghi phạm. Cha của những đứa con của Ayesha và một người bạn trai cũ của cô Ayesha hiện sống ở bang North Carolina cũng được loại khỏi danh sách bị tình nghi.
Gordon Davis. Ảnh: OXYGEN
Giết người giấu xác
Cảnh sát đã nhờ đến phương tiện truyền thông để tìm manh mối. Do bản tin liên quan vụ mất tích phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông nên manh mối cũng liên tục được đổ về.
Vào ngày 17-10-2012, một người gọi điện thoại đến cảnh sát, kể rằng có một người đàn ông đã nói với anh ta rằng ông ấy đã giết cô Ayesha Turner và chôn cô ấy bên dưới ngôi nhà.
Cuộc gọi này có một số dấu hiệu đáng ngờ.
Tên của người gọi điện thoại là Damani Gordon. Cảnh sát đã kiểm tra lý lịch của Gordon và không tìm thấy điều gì lạ.
"Thông tin từ cuộc gọi điện thoại ban đầu đó đủ để khơi dậy sự quan tâm của cảnh sát” – ông Brett Zimbrick, điều tra viên tại Atlanta, cho biết.
Các nhà điều tra sau đó thẩm vấn Gordon tại nhà riêng của anh ta. Tuy nhiên, Gordon không cung cấp thông tin về kẻ giết người.
Dù vậy, Gordon đã cung cấp địa chỉ của một ngôi nhà bỏ hoang – được cho là nơi vụ giết người đã xảy ra. Căn nhà nằm trên đường Cascade, gần nhà cô Ayesha Turner.
Hiện trường vụ án khá hoang tàn.
"Không có điện, không có nước máy. Cửa sổ có một số loại cửa kính. Bạn chỉ có cảm giác rằng có ma quỷ trong ngôi nhà này" – ông Zimbrick nói.
Các nhà điều tra tìm thấy máu trên thảm, trong phòng tắm và trên thanh kim loại gần quả tạ.
Khi ấy, các nhà điều tra tin rằng họ đang ở giữa hiện trường vụ án. Sau đó, anh Gordon nói với cảnh sát rằng thi thể được chôn trong tầng hầm.
"Chúng tôi đã phát hiện ra những gì chúng tôi nghi ngờ là thi thể của cô Ayesha. Chúng tôi đã tìm thấy đầu và chân. Có khả năng còn có những thi thể khác trong khắp khu đất" – cựu điều tra viên A.B. Calhoun nói.
Một phần thân người được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà dưới cửa sổ – nơi có dấu hiệu cho thấy đất mới bị xáo trộn gần đây.
"Đầu cô ấy bị đánh rất mạnh đến nỗi họ không thể xác định được đó có thực sự là cô Ayesha hay không" – phóng viên Linda Looney nói.
Bà Faye xác định những hình xăm được chụp trên thi thể được tìm thấy trùng khớp với hình xăm của con gái bà.
Nạn nhân bị hàng xóm giết
Khi các điều tra viên tiết lộ thông tin nơi tìm thấy thi thể cô Ayesha Turner, bà Faye nói với họ rằng khi bà đi khắp khu vực tìm con, bà đã đến ngôi nhà đó. Một người đàn ông mang họ Davis đã trả lời khi bà gõ cửa.
Bị các thám tử thúc ép, Damani Gordon đã khai ra kẻ bị tình nghi giết người tên là Gordon Davis. Cảnh sát đã kiểm tra lý lịch của Davis và phát hiện ra rằng người này đã bị kết tội giết người vào năm 1981, trong đó nạn nhân bị đánh đến chết. Davis đã thụ án 16 năm.
Từ các hình ảnh của Davis, bà Faye xác định Davis là người đàn ông mà bà đã nói chuyện tại ngôi nhà trên đường Cascade khi bà đi tìm con gái.
Giám định y khoa phát hiện ra rằng cô Turner đã chết do bị vật cùn đánh vào đầu và cô đã bị phân xác sau khi chết. Kết quả xét nghiệm tội phạm cho thấy quả tạ và thanh sắt từ hiện trường vụ án có dính máu của cô Turner.
Vào ngày 22-11-2012, Davis đã bị bắt và bị buộc tội giết người.
"Đối với Gordon Davis, cô Ayesha Turner chỉ là một người hàng xóm mà anh ta quen biết ở cuối phố. Những gì tôi biết được khi nói chuyện với anh ta là anh ta muốn có một mối quan hệ lãng mạn với cô ấy" – ông Calhoun cho biết.
Theo lời khai, vào hôm xảy ra vụ án, cô Turner đến nhà Davis. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Davis thấy 80 USD mà anh ta để trên tủ quần áo đã biến mất. Davis cáo buộc cô Turner trộm tiền và cô Turner phủ nhận.
Davis đã đánh cô Turner một cách tàn bạo bằng quả tạ. Theo các nhà điều tra, Davis bắt đầu đánh cô ấy nhiều hơn và cứ tiếp tục đánh cho đến khi cô ấy không còn cử động nữa.
Davis cũng khai đã làm “nhiều thứ” để giấu xác cô Turner.
Vào tháng 6-2014, ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, Davis đã nhận tội giết người và sau đó nhận bản án tù chung thân không được ân xá.
KHOA ĐIỀM