Trưa ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra tại Myanmar, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khiến ít nhất 153 người thiệt mạng. Con số thương vong được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát. Công tác cứu trợ và tìm kiếm cứu nạn dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần tới.
Tại Mandalay, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, các tình nguyện viên cứu hộ đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng. Một tình nguyện viên chia sẻ với BBC rằng anh và nhóm của mình đang cố gắng tìm kiếm người sống sót bằng tay không. "Chúng tôi không có đủ thiết bị để đưa thi thể và những người mắc kẹt ra ngoài. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, nhưng chúng tôi bất lực vì thiếu máy móc hỗ trợ", anh nói.
Trong khi đó, một nhân viên cứu hộ tại Naypyitaw cho biết, đội của anh đã giải cứu thành công hai người khỏi một cửa hàng trang sức, nơi 17 người khác vẫn còn mắc kẹt. "Chúng tôi chỉ có thể tiếp cận những nạn nhân mà chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ", anh bày tỏ sự tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại.
Tại các bệnh viện, tình hình cũng không khả quan hơn. Một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Mandalay cho biết số lượng bệnh nhân đổ về quá đông khiến cơ sở này rơi vào tình trạng quá tải. "Các y tá đã hết bông băng, và tôi thậm chí không còn chỗ để đứng trong phòng cấp cứu", anh cho biết. Hàng chục bệnh nhân phải tạm trú tại bãi đậu xe gần đó, nhiều người vẫn được truyền dịch và thở oxy trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng. Một số người buộc phải nằm trên bìa các tông hoặc trực tiếp trên nền đất.
Theo tờ Global New Light of Myanmar, năm thành phố và thị trấn đã chịu thiệt hại nặng nề do động đất, với nhiều tòa nhà sụp đổ và hai cây cầu bị gãy, trong đó có một cây cầu trên tuyến cao tốc quan trọng nối liền Mandalay. Thậm chí, một con đập trong khu vực này cũng bị vỡ, khiến mực nước dâng cao và đe dọa các vùng đất thấp.
Tiến sĩ Kyi Minn, giám đốc quốc gia của tổ chức World Vision Myanmar, nhận định rằng việc tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề có thể mất nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. "Hệ thống cơ sở hạ tầng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đường cao tốc và sân bay đều hư hại, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.
Đối mặt với tình trạng khẩn cấp này, Liên Hợp Quốc đã quyết định phân bổ khoản viện trợ ban đầu trị giá 5 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại Đông Nam Á. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, cho biết các tổ chức nhân đạo đang làm việc không ngừng nghỉ để đánh giá thiệt hại và nhu cầu của người dân vùng thảm họa. "Trận động đất này càng làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất khó khăn ở Myanmar, nơi gần 20 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó hơn 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa", ông cho biết.
Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp để triển khai cứu trợ cho người dân Myanmar. Các chuyên gia nhận định rằng mức độ thiệt hại của trận động đất này có thể là "rất lớn", gây ra nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả.
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter không chỉ khiến hàng trăm người thiệt mạng mà còn để lại những tổn thất khổng lồ về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Myanmar. Trong những ngày tới, quốc gia này sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức khắc phục hậu quả và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Minh Quân