Hạ sĩ Sung Gyưm kể: ''Khoảng 13 giờ chiều 19-11, nước lũ ở thôn Diêu Trì lên nhanh, "nuốt chửng" cả một làng quê vốn yên bình. Tôi và các đồng đội nhận nhiệm vụ cơ động đến hiện trường để cứu dân. Lúc này, nước chảy rất mạnh, kéo theo bùn đất, nhành cây, gỗ mục thúc vào ngực đau nhói. Chỉ huy tiểu đoàn phân công các tổ tiếp cận từng ngôi nhà để đưa người dân di dời. Tôi và đồng đội tiếp cận ngôi nhà có hai mẹ con đang kêu cứu. Khoảng cách lúc đó rất gần, nhưng dòng nước lũ cứ đẩy chúng tôi ra. Phải mất một thời gian, chúng tôi mới đến được chỗ hai mẹ con đang cố bám chặt vào gác bếp để khỏi bị lũ cuốn trôi. Cháu bé vì quá sợ hãi bám chặt lấy tôi, còn người mẹ thì òa khóc. Sau đó, chúng tôi dùng dây cố định vào một gốc cây to đưa được hai mẹ con vào bờ an toàn''.
Đại tá Bùi Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34 (người đứng cầm dây) chỉ huy cứu dân và tiếp tế ở xã Ngô Mây (Gia Lai), ngày 20-11.
Hạ sĩ Sung Gyưm, học viên Đại đội 12, Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân đoàn 34) cứu dân, ngày 19-11.
“Giữa ranh giới sinh tử đó, các anh có suy nghĩ gì không?”, tôi hỏi Hạ sĩ Sung Gyưm.
Anh cười hiền rồi nói: “Có chứ, khi bơi vào từng ngôi nhà để cứu dân, chúng tôi có thể bị lũ cuốn trôi. Nhưng chúng tôi sẵn sàng hy sinh để cứu dân. Cán bộ, chiến sĩ nào đi thực hiện nhiệm vụ cứu dân cũng đều suy nghĩ và hành động như vậy cả”.
Cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân đoàn 34 cứu dân ở thôn Diêu Trì (xã Tuy Phước, Gia Lai), ngày 19-11.
Chiều 19-11, khi dòng lũ hung dữ đổ về, đe dọa tính mạng của nhân dân thôn Diêu Trì, Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã điều động 60 cán bộ, học viên Tiểu đoàn 4, cùng các phương tiện chuyên dụng, ứng cứu được 11 người dân bị mắc kẹt do lũ và di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.
Những ngày sau đó, trên địa bàn xã Ngô Mây (Gia Lai), mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường lại hành quân đến với nhân dân, vừa di dời người dân đến nơi an toàn, vừa tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ đến các điểm bị cô lập ở các thôn: Chánh Hội, Chánh Định, Vân Kim.
Sau lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, học viên của nhà trường giúp chính quyền địa phương, các trường học và nhân dân dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, vệ sinh cảnh quan môi trường, phòng, chống dịch bệnh.
UBND xã Tuy Phước (Gia Lai) trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân của Trường Quân sự Quân đoàn 34 có thành tích xuất sắc trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong những ngày cán bộ, chiến sĩ, học viên đi cứu dân, giúp dân, Đại tá Bùi Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34, khi thì trực tiếp chỉ huy ở những “điểm nóng”, khi thì túc trực tại sở chỉ huy để sẵn sàng xử lý các tình huống.
Theo Đại tá Bùi Văn Khiêm, mưa lũ đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Đảng ủy, Ban giám hiệu thống nhất, mọi hoạt động kỷ niệm, tri ân thầy cô đều dừng lại, tập trung cho nhiệm vụ cứu dân, giúp dân.
“Lực lượng cứu dân, giúp dân chủ yếu là học viên và đã được đào tạo, huấn luyện toàn diện, chuyên sâu về nhiệm vụ, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực tế cứu dân, giúp dân trong đợt lũ vừa rồi là "giảng đường" tốt nhất để đội ngũ học viên học tập, rèn luyện; là cơ sở để các đơn vị Quân đoàn 34 hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", Đại tá Bùi Văn Khiêm, nhấn mạnh.
Trong thực hiện nhiệm vụ cứu dân, khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, Trường Quân sự Quân đoàn 34 có 2 tập thể, 11 cá nhân được UBND xã Tuy Phước và UBND xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) tặng giấy khen; 1 tập thể, 1 cá nhân được Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen và 1 cá nhân được Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân đoàn 34 đề nghị Ban chỉ đạo phòng thủ Quốc gia tặng bằng khen.