Nghệ sĩ Cho Hae-Ryong là một trong 3 khách mời đặc biệt của chương trình. (Ảnh: HBSO)
Hòa nhạc mùa xuân mang đến một hành trình âm nhạc bùng nổ, nơi những kiệt tác opera và những bản giao hưởng bất hủ vang lên nhân dịp đầu năm mới.
Dưới sự dàn dựng và chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, bức tranh âm nhạc đa sắc giao hòa giữa tinh thần lễ hội Vienna, vẻ tráng lệ của sân khấu opera Italia, chất trữ tình lãng mạn Pháp và những vũ điệu cuồng nhiệt Mỹ Latinh hứa hẹn mang đến cho quý khán giả tinh hoa âm nhạc đặc sắc và những giây phút thật thăng hoa.
Đêm hòa nhạc quy tụ sự tham gia đông đảo giọng ca hàng đầu của HBSO cùng Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời đặc biệt như nghệ sĩ Cho Hae-Ryong, nghệ sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân và nghệ sĩ trumpet Tormod Asgard.
Khúc valse lộng lẫy Gold and Silver Waltz op. 79 của Franz Lehár - bản nhạc từng làm say đắm các khán phòng châu Âu đầu thế kỷ XX sẽ mở đầu cho đêm nhạc. Những vòng xoay óng ánh của giai điệu như ánh pháo hoa khai hội, đưa khán giả bước vào không gian lễ hội tràn đầy hy vọng.
Nghệ sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân là một trong những khách mời đặc biệt của chương trình. (Ảnh: HBSO)
Tiếp nối là bản aria Let the Bright Seraphim trích từ oratorio Samson của George Frideric Handel. Tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện với những chuỗi coloratura sáng chói sẽ được thể hiện bởi Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc cùng nghệ sĩ trumpet Tormod Aasgaard, tái hiện vẻ đẹp huy hoàng của âm nhạc Baroque. Không khí lễ hội nước Pháp bừng lên qua tác phẩm Farandole trích vở nhạc kịch L’Arlésienne của Georges Bizet - một trong những giai điệu sôi động và được yêu thích nhất của kho tàng giao hưởng Pháp.
Sắc màu phương Đông huyền bí xuất hiện trong tác phẩm Aria of Shemakhan Queen trích vở opera Golden Crokerel của Nicolai Rimsky-Korsakov. Tác phẩm nổi tiếng với những quãng cao mang sắc thái quyến rũ đầy ma thuật này sẽ được diễn tấu bởi nghệ sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân.
Bầu không khí trở nên bi tráng hơn qua bản Chanson Bachique trích vở opera Hamlet của Ambroise Thomas - khúc ca rượu vang vừa sôi nổi vừa hàm chứa dự cảm định mệnh do nghệ sĩ Đào Mác thể hiện.
Điểm sáng đặc biệt của phần I là màn song ca của Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc và nghệ sĩ Cho Hae-Ryong qua tác phẩm Mira, o Norma từ opera Norma của Vincenzo Bellini - một trong những tuyệt phẩm bel canto giàu xúc cảm và kỹ thuật tinh tế. Khép lại phần I trong bầu không khí nồng nhiệt là bản giao hưởng Mỹ Latinh đầy quyến rũ - Danzón No. 2 của Arturo Márquez hòa quyện nhịp điệu Cuba với màu sắc dàn nhạc hiện đại.
Nghệ sĩ Đào Mác góp mặt trong Hòa nhạc mùa xuân. (Ảnh: HBSO)
Đến với phần II, khán phòng bừng sáng với khúc ouverture Light Cavalry của Franz von Suppé-bản nhạc quen thuộc với tiết tấu nhanh và tinh thần vui tươi đặc trưng của operetta thế kỷ XIX.
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc tiếp tục tỏa sáng với aria Non fu sogno từ opera I Lombardi của Giuseppe Verdi với giai điệu trang nghiêm và đầy nội lực.
Nối tiếp, nghệ sĩ Cho Hae-Ryong mang đến sắc thái duyên dáng qua aria Una voce poco fa từ Il barbiere di Siviglia của Gioachino Rossini-màn trình diễn đòi hỏi sự linh hoạt và cá tính sân khấu sống động. Tinh thần hợp xướng hùng tráng vang lên trong khúc ca chiến thắng đầy khí thế Si celebri al fine trích vở opera I Vespri Siciliani của Giuseppe Verdi.
Khán giả sẽ được đắm mình trong vẻ đẹp trữ tình của Vilja-Lied từ operetta Die lustige Witwe của Franz Lehár, do Duyên Huyền và hợp xướng thể hiện - khúc ca mềm mại như làn gió xuân. Khán giả sẽ được đắm mình trong vẻ đẹp trữ tình của Vilja-Lied trích vở operetta Die Lustige Witwe của Franz Lehár do nghệ sĩ Duyên Huyền và hợp xướng thể hiện.
Tiếp đến sẽ là giai điệu vui tươi đậm chất Vienna qua phần trình bày của nghệ sĩ Phạm Trang và nghệ sĩ Duyên Huyền qua tác phẩm Tanzen möcht’ ich trích vở operetta Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán.
Cao trào kịch tính của opera Italia được tái hiện qua Introduction and Chorus và aria Viva il vino trích vở Cavalleria Rusticana của Pietro Mascagni, với sự tham gia của nghệ sĩ Phạm Trang và hợp xướng, tạo nên bức tranh âm nhạc đậm chất hiện thực và cảm xúc mãnh liệt.
Đêm diễn khép lại bằng những thanh âm trang trọng của Pomp and Circumstances March của Edward Elgar, giai điệu hùng tráng như lời chúc cho một năm mới thịnh vượng và đầy khát vọng.
LINH BẢO