Chương trình 'Mùa cảm xúc' gợi mở suy ngẫm về giá trị tình thân

Chương trình 'Mùa cảm xúc' gợi mở suy ngẫm về giá trị tình thân
3 giờ trướcBài gốc
Hai vở diễn là hai lát cắt cảm xúc tưởng chừng đối lập: một bên là những sự thật bị che giấu trong hiện tại, một bên là những dư âm đau đớn kéo dài từ quá khứ. Nhưng điểm gặp gỡ của cả hai vở diễn chính là ở câu chuyện gia đình – không gian tưởng như bình yên nhất, nhưng cũng có thể là nơi chứa đựng nhiều mâu thuẫn, tổn thương và những điều khó giãi bày.
Chính cách đặt gia đình vào trung tâm sân khấu khiến chương trình không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn gợi mở những suy ngẫm gần gũi với đời sống hôm nay.
Trong tháng 4 và 5.2026, chương trình nghệ thuật “Mùa cảm xúc” của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ giới thiệu hai vở diễn “Mặt nạ người” và “Điều còn lại”
Tác phẩm Mặt nạ người (tác giả: TS. Nguyễn Đăng Chương; đạo diễn: Lê Tùng Linh – NSƯT Kiều Minh Hiếu) tiếp cận đề tài gia đình từ góc nhìn hiện đại, nơi mỗi cá nhân như đang sống trong một “vai diễn” được định hình sẵn. Những lớp “mặt nạ” được dựng lên để gìn giữ hình ảnh, danh dự hay chuẩn mực, nhưng cũng vô tình che khuất sự thật và đẩy các mối quan hệ vào nguy cơ rạn vỡ.
Vở diễn đặt ra câu hỏi giàu tính phản biện: một gia đình được xem là “chuẩn mực” liệu có thực sự là nền tảng cho sự phát triển, hay lại trở thành khuôn mẫu khiến con người đánh mất bản ngã?
Không khai thác kịch tính theo lối ồn ào, tác phẩm đi sâu vào những vùng cảm xúc kín đáo, nơi con người né tránh, che giấu và đôi khi tự đánh lừa chính mình trong thứ hạnh phúc được sắp đặt. Sức hút của vở diễn nằm ở quá trình từng lớp kịch được bóc tách, để rồi cao trào không nằm ở chiếc “mặt nạ”, mà ở khoảnh khắc nó dần rơi xuống, phơi bày những sự thật khó đối diện.
Ở tầng sâu ý nghĩa, Mặt nạ người gợi nhắc về giá trị cốt lõi của gia đình: gia đình là nơi khởi đầu của mỗi con người và cũng là điểm tựa tinh thần bền vững nhất. Đó không chỉ là không gian của yêu thương, mà còn là nơi con người được bao dung, được trở về sau những va vấp, để hiểu và học cách sống chân thật với chính mình.
Vở "Mặt nạ người" chậm rãi mở ra những lát cắt rất thật của đời sống gia đình hiện đại
Nếu Mặt nạ người chạm vào những áp lực vô hình của hiện tại, thì Điều còn lại (tác giả: TS. Nguyễn Đăng Chương; đạo diễn: NSƯT Kiều Minh Hiếu) lại lặng lẽ mở ra một miền ký ức khác, nơi chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại trong lòng người.
Không còn tiếng bom rơi đạn nổ, làng Bồng hiện lên bình dị với nghề làm cốm, nhưng ẩn dưới vẻ yên ả ấy là những vết thương không bao giờ lành. Ở đó có một người mẹ âm thầm chịu đựng, có những phận người sống tiếp mà như đang mang theo quá khứ đè nặng trên vai. Nỗi đau không gọi tên, không ồn ào, mà len vào từng ánh nhìn, từng cách người ta đối xử với nhau.
Chiến tranh ngoài mặt trận cướp đi sinh mạng; chiến tranh trong lòng người lại âm thầm bào mòn hạnh phúc. Có người mất đi một phần cơ thể, có người mang theo những ám ảnh không thể gọi thành lời. Nhưng đau đớn nhất, có lẽ là khi người lính trở về gần như nguyên vẹn, lại phải đối diện với sự mất mát không gì bù đắp: người vợ yêu dấu đã bước qua một ranh giới trong khoảnh khắc yếu lòng.
Vở “Điều còn lại” gợi lên bức tranh hậu chiến đầy trăn trở và mất mát
Từ đó, những mối quan hệ chồng chéo bắt đầu rạn nứt: mẹ chồng, nàng dâu, đứa con không được thừa nhận và người chồng trở về từ chiến trận. Mỗi người một nỗi đau, một lựa chọn, một cách chịu đựng nhưng đan vào nhau, tạo nên những xung đột vừa dữ dội vừa xót xa.
Thế nhưng, điều đọng lại sau tất cả không phải là bi kịch, mà là sự lặng im của lòng bao dung. Là cách con người học cách tha thứ, chấp nhận và bước tiếp, dù quá khứ vẫn còn đó.
Điều còn lại không cố làm người xem nghẹt thở bằng bi thương, mà chạm vào họ bằng sự lắng đọng. Những yêu thương không nói ra, những hy sinh không ai nhắc tới cứ thế thấm dần, để rồi khi vở diễn khép lại, người ta nhận ra: đôi khi, điều còn lại quý giá nhất chính là khả năng yêu thương sau tất cả mất mát.
Chương trình Mùa cảm xúc hướng tới đưa sân khấu trở lại với chức năng phản chiếu đời sống tinh thần. Chương trình tập trung vào chiều sâu cảm xúc và khả năng đối thoại với khán giả. Mỗi vở diễn gợi mở cho khán giả các câu hỏi về về gia đình, bản thân và cách con người đối diện với quá khứ và hiện tại.
Vở “Mặt nạ người” sẽ biểu diễn lúc 20h ngày 18.4.2026, tại Nhà hát Kịch Việt Nam (Số 1 Tràng Tiền, Cửa Nam, Hà Nội).
THANH MAI
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/chuong-trinh-mua-cam-xuc-goi-mo-suy-ngam-ve-gia-tri-tinh-than-214277.html