Chương trình nghệ thuật 'Dấu chân người lính' tại Cộng hòa Séc

Chương trình nghệ thuật 'Dấu chân người lính' tại Cộng hòa Séc
4 giờ trướcBài gốc
Tối ngày 22/12/2025, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô Praha, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dấu chân người lính”, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và hướng tới 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Dấu chân người lính”.
Ký ức người lính trong không gian văn hóa cộng đồng
Chương trình nghệ thuật “Dấu chân người lính” tại Cộng hòa Séc không chỉ tri ân người lính Việt Nam, mà còn bồi đắp ký ức lịch sử, gìn giữ bản sắc và kết nối cộng đồng người Việt nơi xa Tổ quốc.
Sự kiện do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp cùng Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Không gian nghệ thuật được xây dựng trang trọng, ấm áp, mang đậm sắc màu ký ức, nơi hình ảnh người lính Việt Nam hiện lên vừa hào hùng, vừa gần gũi, nhân văn.
Tham dự chương trình có ông Tạ Quang Thanh - Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đông đảo cựu chiến binh, nghệ sĩ và bà con kiều bào.
“Dấu chân người lính” không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng – nơi ký ức lịch sử được tái hiện bằng cảm xúc, âm nhạc và sân khấu, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt xa quê.
Nghệ thuật như nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại
Chương trình quy tụ sự tham gia của các nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, các hội viên Hội Cựu chiến binh đến từ nhiều vùng miền, cùng sự góp mặt đặc biệt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam như: NSND Ngọc Thư – nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội; NSƯT Minh Tuấn – nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Quân đội; NSƯT Nguyễn Thị Chinh – diễn viên Chèo; diễn viên Chèo Ngọc Tâm; ca sĩ Hoàng Lâm; MC – ca sĩ Hoàng Thanh.
Với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua những chặng đường lịch sử của dân tộc bằng các ca khúc đi cùng năm tháng, tiểu phẩm và trích đoạn kịch nói giàu chiều sâu. Những tác phẩm như “Những điều không thể mất” (Lưu Quang Vũ), “Cát và nước” (Nguyễn Quang Vinh) hay ca khúc “Điều còn mãi” đã tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng, khiến nhiều khán giả không giấu được xúc động.
Theo ông Phạm Gia Hậu – Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đây là chương trình nghệ thuật đầu tiên của người Việt tại Séc được tổ chức bài bản, chuyên sâu, dành riêng để tôn vinh hình tượng người lính. “Những giọt nước mắt rơi xuống trong tiết mục ‘Vết chân tròn trên cát’ cho thấy lịch sử không khô cứng, mà vẫn sống động trong cảm xúc con người hôm nay”, ông chia sẻ.
Ở nơi cách Tổ quốc hàng nghìn cây số, nghệ thuật đã trở thành nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ, giữa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Quang cảnh Chương trình giao lưu nghệ thuật “Dấu chân người lính”.
Tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống kiều bào
Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Quang Thanh – Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc khẳng định, các hoạt động kỷ niệm của cộng đồng người Việt tại Séc luôn mang ý nghĩa sâu sắc, trang trọng và giàu tình cảm. Sự hiện diện của các thế hệ cựu chiến binh là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, cho dấu ấn riêng của “màu áo lính” trong cộng đồng kiều bào.
Chia sẻ tại chương trình, ông Thanh nhấn mạnh, trong thời bình, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn đang tích cực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ đối ngoại quốc phòng, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến hỗ trợ phòng, chống thiên tai. Những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong việc hướng về quê hương, gắn kết cộng đồng chính là biểu hiện rõ nét của tâm thế người lính Cụ Hồ.
Chia sẻ cùng quan điểm, ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho rằng, “Dấu chân người lính” là dịp tri ân những con người đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu cho độc lập dân tộc. Ông bày tỏ mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục là “cánh chim đầu đàn”, là tấm gương cho lớp trẻ trong cộng đồng noi theo.
Với ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc, chương trình là dịp để những người lính năm xưa được ôn lại chặng đường gian khổ đã đi qua, đồng thời gửi gắm thông điệp tới thế hệ sau: phải trân quý hòa bình, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với quê hương, dù ở bất cứ đâu.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Dấu chân người lính” tại Cộng hòa Séc
Giữ ký ức để hướng tới tương lai
“Dấu chân người lính” không khép lại bằng một tràng pháo tay, mà đọng lại như một lớp trầm tích ký ức trong lòng người xem. Đó là ký ức về lịch sử, về sự hy sinh, về giá trị của hòa bình và về trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc nơi đất khách.
Trong dòng chảy phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, những chương trình văn hóa như “Dấu chân người lính” tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng: nuôi dưỡng căn cước văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bởi khi ký ức được gìn giữ bằng nghệ thuật và tình cảm, những dấu chân người lính sẽ không bao giờ phai mờ – dù ở bất cứ nơi đâu trên hành trình hội nhập và phát triển.
Vương Quốc Hoa
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-dau-chan-nguoi-linh-tai-cong-hoa-sec-a31306.html