Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ sẽ biểu diễn ca khúc "Lá đỏ" tại chương trình nghệ thuật "Trường Sơn - những năm tháng không quên".
Chương trình nghệ thuật “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” khá đặc biệt với công chúng yêu nhạc bởi đây là lần đầu sau hàng chục năm mới có sự hội tụ của 5 “giọng ca vàng” nhạc cách mạng. Chương trình được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, đồng thời cũng mở đầu cho đợt chiếu phim cùng tên về Trường Sơn của Viện Phim Việt Nam.
Dù hàng chục năm đã trôi qua nhưng đại ngàn Trường Sơn và tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử luôn vang vọng trong trái tim mỗi người dân đất Việt, ghi nhớ hào khí một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.
Tuyến đường huyền thoại và những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong Trường Sơn đã trở thành biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc, nơi hàng triệu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã gác lại thanh xuân, dâng hiến cuộc đời cho Tổ quốc.
Chương trình nghệ thuật “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” và chiếu phim về Trường Sơn thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng và nhắc nhở thế hệ trẻ sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của thế hệ cha anh để có được cuộc sống hòa bình, phát triển đất nước hôm nay.
Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên biểu diễn ca khúc "Nổi lửa lên em" trong chương trình.
Các ca khúc sống mãi với thời gian, ghi đậm dấu ấn về một thuở Trường Sơn hào hùng và hình tượng những người chiến sĩ, thanh niên xung phong cao đẹp sẽ được các Nghệ sĩ Nhân dân: Mạnh Hà, Quang Huy, Quang Thọ, Dương Minh Đức, Tố Uyên biểu diễn. Họ cũng là những nghệ sĩ đã gắn bó với Trường Sơn thời lửa đạn, dùng “Tiếng hát át tiếng bom” trên các cung đường trọng điểm, trên các trận địa pháo hay trong những binh trạm rừng sâu, là nguồn động lực mạnh mẽ cho những đoàn quân ra trận, mang ý chí quyết tâm, sự kiên cường và cả ý nghĩa nhân văn cao cả.
Khán giả được thưởng thức các giai điệu hào sảng của Nghệ sĩ Nhân dân Mạnh Hà trong bài ca “Chiếc gậy Trường Sơn” (nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác); sự rộn ràng, sâu lắng từ giọng ca trầm ấm, sang trọng của Nghệ sĩ Nhân dân Quang Huy với ca khúc “Đường Trường Sơn xe anh qua” (nhạc sĩ Văn Dung) hay nét duyên dáng, rực lửa của Nghệ sĩ Nhân dân Tố Uyên trong bài hát “Nổi lửa lên em” (nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Giang Lam).
Bên cạnh chất giọng hào hùng, mãnh liệt của Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức với “Bài ca Trường Sơn” (nhạc sĩ Trần Chung, phổ thơ Gia Dũng), có lẽ xúc động và sôi nổi nhất chính là phần kết chương trình với ca khúc “Lá đỏ” (nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Nguyễn Đình Thi), một nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, cho thấy niềm tin vào chiến thắng của cả dân tộc.
Ba Nghệ sĩ Nhân dân (từ trái qua): Dương Minh Đức, Quang Huy, Quang Thọ trong một chương trình nghệ thuật sẽ lại tiếp tục song hành biểu diễn trong chương trình "Trường Sơn - Những năm tháng không quên".
Các giọng ca huyền thoại của âm nhạc cách mạng sẽ mang lại những khoảnh khắc đáng ghi nhớ, “có một không hai” trên sân khấu rạp Ngọc Khánh - Viện Phim Việt Nam, cùng hòa giọng biểu diễn và giao lưu với khán giả, kể về Trường Sơn, mang đến không gian của miền ký ức và hoài niệm của một thời hoa lửa, bởi các nghệ sĩ cũng chính là những nhân chứng lịch sử của kỳ tích Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. Trong chương trình, ranh giới giữa sân khấu và khán giả hoàn toàn xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc cuộn dâng trong từng lời ca.
Việc tổ chức chương trình nghệ thuật "Trường Sơn - Những năm tháng không quên" và chiếu phim về Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam mong muốn tạo ra một "hệ sinh thái cảm xúc" đa chiều và giá trị của các tác phẩm điện ảnh được nhân lên, giàu sức lan tỏa khi khán giả được nghe những nghệ sĩ-chiến sĩ năm xưa kể chuyện và hát vang những giai điệu hào hùng.
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam
Với một chương trình nghệ thuật nhiều ý nghĩa, “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” sẽ thật sự là một cuộc hành trình trở về quá khứ đầy xúc động, kết hợp tinh tế giữa âm nhạc với các tác phẩm điện ảnh bất hủ về Trường Sơn.
Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức.
Ngay sau chương trình nghệ thuật, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức khởi chiếu ba bộ phim về Trường Sơn: “Từ một cánh rừng” (đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Đức Hoàn), “Bình minh đỏ” (đạo diễn-Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành) và “Truyền thuyết về Quán Tiên” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ).
Điều đặc biệt là trong ba bộ phim nêu trên, có kịch bản phim “Từ một cánh rừng” là của cố Đại tá-nhà văn Xuân Thiều và kịch bản phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” dựa trên một truyện ngắn xuất sắc cùng tên của ông. Đan xen giữa các tiết mục của chương trình nghệ thuật “Trường Sơn - Những năm tháng không quên” sẽ có phần bình luận, giới thiệu về hai tác phẩm của nhà văn quân đội tài hoa.
Là người đã trực tiếp đi qua chiến tranh và gắn bó nhiều năm với Trường Sơn, từng chi tiết trong hai tác phẩm của nhà văn Xuân Thiều đều mang hơi thở chân thực của chiến trường. Phim không chỉ tập trung vào tiếng bom đạn mà đi sâu vào thế giới nội tâm của những người chiến sĩ bộ đội và thanh niên xung phong, khai thác những khía cạnh nhân văn mới mẻ. Qua từng con chữ, tình đồng chí, lòng trung thành và khát vọng sống của con người luôn sáng ngời giữa bom đạn khốc liệt và đại ngàn Trường Sơn hiểm nguy.
Cảnh trong phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" có kịch bản dựa trên truyện ngắn cùng tên của cố Đại tá-nhà văn Xuân Thiều.
Các tác phẩm khi được chuyển thể sang điện ảnh là bài ca về sự hy sinh thầm lặng, khẳng định sức mạnh của con người bắt nguồn từ niềm tin và tình yêu đất nước, khẳng định giá trị của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một bức tranh toàn cảnh về Trường Sơn không chỉ có máu và lửa mà còn có cả những tâm hồn cao đẹp, lãng mạn và bất tử cùng thời gian.
Theo bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, với việc tổ chức chương trình nghệ thuật "Trường Sơn - Những năm tháng không quên" và chiếu phim về Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam mong muốn tạo ra một "hệ sinh thái cảm xúc" đa chiều và giá trị của các tác phẩm điện ảnh được nhân lên, giàu sức lan tỏa khi khán giả được nghe những nghệ sĩ-chiến sĩ năm xưa kể chuyện và hát vang những giai điệu hào hùng. Đây cũng là sự kiện ghi dấu một bước tiến mới trong tư duy tổ chức của Viện: Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ, trình chiếu mà là dùng di sản để nuôi dưỡng tâm hồn. Cách giáo dục lịch sử này không hề khiên cưỡng, nó thẩm thấu một cách tự nhiên, sâu sắc vào trái tim người xem, nhất là giới trẻ.
NGUYỄN CƯỜNG