Sáng 2/5, chuyến bay VJ190 của Vietjet khởi hành từ TP.HCM đi Hà Nội đã trở thành một hành trình đầy xúc cảm khi bất ngờ chào đón những hành khách là đoàn cựu chiến binh Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203 – đơn vị đầu tiên đánh chiếm Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975.
Chuyến bay Vietjet bất ngờ được chào đón các cựu chiến binh từng tham gia đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
Khi nhận được thông tin sẽ chào đón những hành khách đặc biệt trên chuyến bay, tổ bay đã chuẩn bị chu đáo việc đón tiếp như một lời cảm ơn và tri ân chân thành của Vietjet đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Hoàng Giang chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được gặp gỡ, lắng nghe những câu chuyện từ các chú cựu chiến binh là những người đã chiến đấu, cống hiến vì nền hòa bình, độc lập hôm nay. Những ngày qua, trên các chuyến bay Vietjet, chúng tôi có cơ hội chào đón rất nhiều nhân chứng lịch sử, những người đã góp phần làm nên ngày thống nhất thiêng liêng của dân tộc.
Với tôi, đây không chỉ là các chuyến bay thông thường, mà là dịp để tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử mà thế hệ cha anh đã để lại”.
Giữa không gian ấm cúng trên máy bay, cựu chiến binh Đỗ Phúc Vinh đã thay mặt đoàn chia sẻ lại những ký ức lịch sử của ngày 30/4/1975, mở ra thời khắc giải phóng thiêng liêng cho dân tộc. Mỗi lời kể của ông như một thước phim quay chậm, khiến không khí trên máy bay lặng đi trong sự xúc động.
Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi cựu chiến binh Lữ Văn Hỏa, người trực tiếp điều khiển xe tăng 843 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4 lịch sử, đứng dậy chào mọi người. Dáng vẻ ông vẫn cương nghị, ánh mắt chất chứa cảm xúc. Ông là biểu tượng sống động của quá khứ hào hùng, gợi nhắc mọi người về sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình hôm nay.
Không ai bảo ai, khi giai điệu ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên từ loa phát thanh, tất cả cùng hát theo, gần gũi và thiêng liêng.
Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm cùng phi hành đoàn chuyến bay.
Mọi người càng xúc động hơn khi một cựu chiến binh nhẹ nhàng: “Chúng tôi ngồi đây là may mắn lắm rồi. Nhiều đồng đội của chúng tôi giờ vẫn chưa được trở về. Chúng tôi cảm ơn Vietjet và cảm ơn các bạn!”.
Với Vietjet và các hành khách trên chuyến bay, đó không chỉ là một chuyến bay mà là một hành trình cảm xúc, nơi ký ức và hiện tại giao nhau, nơi lòng biết ơn được nâng niu trong từng hành động. Đó là một vinh dự, một kỷ niệm khó quên khi được đồng hành cùng những người lính đã viết nên trang sử vàng của dân tộc và nay sống giữa bầu trời hòa bình, cùng thế hệ mai sau bay về tương lai.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trong lòng mỗi người, từ hành khách đến phi hành đoàn vẫn còn đọng lại âm vang của những giai điệu quen thuộc và hình ảnh những người lính năm xưa trên chuyến bay. Một ngày đặc biệt, một hành trình đặc biệt, để nhắc nhau nhớ mãi: Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của bao thế hệ đi trước.
Hà An