FC Thun là hiện tượng thật sự của bóng đá châu Âu mùa này.
Từ đội bóng tỉnh lẻ đến kẻ thách thức chức vô địch
FC Thun không có bề dày danh hiệu như Basel, Young Boys hay Zurich, càng không sở hữu ngân sách khổng lồ hay dàn sao đắt giá. FC Thun chỉ là đội bóng đến từ thị trấn nhỏ nằm nép mình bên hồ nước và dãy Alps hùng vĩ, nơi bóng đá được xem như niềm vui cuối tuần hơn là tham vọng vươn tầm châu lục. Nhưng chính từ sự khiêm tốn ấy, một câu chuyện truyền cảm hứng đã bắt đầu.
Thành lập từ năm 1898, FC Thun trải qua hơn một thế kỷ lặng lẽ tồn tại. Trong quá trình hình thành và phát triển, đội bóng này thường quanh quẩn ở các giải đấu hạng thấp, thi thoảng mới ngoi lên Swiss Super League (Giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ) rồi lại rơi xuống. Trong mắt người hâm mộ trung lập, FC Thun chỉ là “đội lót đường” hay tham gia giải cho đủ số lượng. Ngay cả khi có giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi đầu những năm 2000, đặc biệt là kỳ tích lọt vào vòng bảng Champions League 2005-2006, thì nhiều người vẫn xem đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời, một ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt.
Sau những năm tháng ấy, FC Thun lại trở về với thực tế khắc nghiệt, lên hạng rồi xuống hạng, thay huấn luyện viên, tái thiết lực lượng, bán đi những cầu thủ tốt nhất để cân bằng tài chính. Đó là vòng lặp quen thuộc của các đội bóng nhỏ ở châu Âu. Có lúc tưởng như họ sẽ mắc kẹt ở hạng 2, duy trì đội bóng bằng đào tạo trẻ và hy vọng trụ hạng.
Thế nhưng, điều làm nên bản sắc của FC Thun chính là sự bền bỉ. Họ không có sự đầu tư mạnh mẽ từ các ông chủ giàu có để tạo ra cuộc chạy đua kim tiền với các đội bóng có danh tiếng hơn. Thay vào đó, đội bóng tập trung xây dựng nền tảng tuyển trạch thông minh, ưu tiên cầu thủ trẻ, sự kỷ luật và tinh thần tập thể. Mỗi mùa giải là một "viên gạch" nhỏ đặt nền móng cho tương lai. Và rồi, khi mọi thứ chín muồi, FC Thun bắt đầu trở lại.
Mùa giải 2024-2025, FC Thun vô địch Swiss Challenge League và giành quyền thăng hạng Swiss Super League. Với nhiều đội, lên hạng đồng nghĩa với mục tiêu trụ hạng. Nhưng với FC Thun, đó lại là khởi đầu cho một chương mới táo bạo hơn nhiều.
Cơ hội tạo nên lịch sử
Bước vào mùa giải 2025-2026 với tư cách tân binh của giải đấu, FC Thun không được đánh giá cao. Giới chuyên môn xếp họ vào nhóm có nguy cơ xuống hạng. Đội hình thiếu ngôi sao, kinh nghiệm đỉnh cao hạn chế, sân vận động nhỏ bé, mọi yếu tố đều chống lại họ và thực tế phần nào đã chứng minh những nhận định này là hoàn toàn có cơ sở.
Trong giai đoạn đầu mùa giải, FC Thun tạo ấn tượng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp nhưng khi đụng độ với những đội bóng mạnh, danh tiếng hơn thì khó khăn bắt đầu lộ diện. Từ vòng 5 đến vòng 7, FC Thun lần lượt hòa Grasshopper Club Zurich và thua Basel, Young Boys.
Sau 3 trận không thắng, FC Thun bắt đầu thi đấu thăng hoa, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên (HLV) Mauro Lustrinelli chỉ thua 2 và giành đến 13 trận thắng trong 15 trận đấu tiếp theo. Trong đó có những chiến thắng trước cả Basel lẫn Young Boys. Từ vị trí giữa bảng, họ vươn vào tốp 4, rồi tốp 3 và thậm chí chiếm luôn ngôi đầu, tạo ra khoảng cách 9 điểm với đội xếp sau. Người hâm mộ bắt đầu nhắc đến họ nhiều hơn, truyền thông gọi đây là “địa chấn” của bóng đá Thụy Sĩ. Một đội bóng vừa lên hạng, không ngôi sao lớn, không có phòng truyền thống lẫy lừng, nhưng với thứ bóng đá đầy năng lượng, phòng ngự kỷ luật, pressing mạnh mẽ và tấn công đẹp mắt, FC Thun đã lần lượt hạ gục những thế lực lâu năm của bóng đá Thụy Sĩ, điều đó chẳng khác nào kịch bản cổ tích ngoài đời thật.
Tất nhiên, để FC Thun chạm tay vào chiếc cúp vô địch Swiss Super League thì đội bóng này vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều và cụ thể, họ cần giành thêm 7 trận thắng nữa. Nhưng với những gì đã thể hiện và khoảng cách về mặt điểm số đang được tạo ra thì người hâm mộ FC Thun có quyền mơ về ngày đội bóng bị đánh giá thấp này đăng quang tại giải đấu đẳng cấp nhất của bóng đá Thụy Sĩ.
Trần Duy