Chuyển dạ quá nhanh, người vợ ở Hà Tĩnh được chồng đỡ đẻ ngay tại sân nhà

Chuyển dạ quá nhanh, người vợ ở Hà Tĩnh được chồng đỡ đẻ ngay tại sân nhà
10 giờ trướcBài gốc
Đoạn video ghi lại cảnh chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sân nhà được chia sẻ rộng rãi những ngày gần đây. Theo đó, người vợ chuyển dạ quá nhanh, không kịp đi viện nên đã được chồng và nhà chồng đỡ đẻ tại chỗ.
Khoảnh khắc người vợ la hét vì đau đớn, người chồng bình tĩnh xử lý tình huống, các thành viên khác mỗi người một việc để giúp sản phụ “vượt cạn” khiến người xem hồi hộp và xúc động.
Video chồng đỡ đẻ cho vợ ngay tại sân nhà
Dân mạng để lại nhiều bình luận phía dưới clip: “Bố chồng rất tinh tế. Ông đi loanh quanh bên ngoài, không lại gần khiến con dâu ngượng ngùng”; “Gia đình chào đón thành viên mới theo cách rất đặc biệt”; “Thật may mẹ con chị đã bình an”...
Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy (27 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận mình là sản phụ trong video. Đoạn video trích từ camera gia đình vào ngày 15/11/2024. Em bé của Thúy hiện đã hơn 5 tháng tuổi.
“Đoạn video được lưu trong điện thoại của chồng tôi. 5 tháng qua, tôi không dám xem lại vì sợ nghe thấy tiếng la hét của chính mình. Mới đây, khi đổi điện thoại cho chồng, tôi mới lấy can đảm xem lại rồi đăng lên TikTok làm kỷ niệm”, chị kể.
Chị Thúy sinh con đầu vào năm 2022. Thời điểm đó, chị nhập viện theo dõi, đau bụng suốt 2 ngày mới “vượt cạn”. Lần sinh con thứ 2, mọi thứ đến nhanh bất ngờ.
“5h ngày 15/11/2024, trước ngày dự sinh một ngày, tôi thấy bụng đau âm ỉ. Tôi bảo chồng, cơn đau mới chớm nên cứ để trời sáng hẳn thì gọi xe đi viện. Gần 7h, xe taxi đỗ trước cửa nhưng tôi không kịp lên xe đến bệnh viện.
Lúc đó, cơn đau đẻ dữ dội, tôi vỡ ối nên chồng tôi, mẹ đẻ, bố mẹ chồng và chị gái chồng quyết định đỡ đẻ tại chỗ”, chị Thúy kể lại.
Gia đình nhỏ của chị Thúy
Khoảnh khắc đó, chồng chị là người đỡ đẻ chính, mẹ đẻ và mẹ chồng hỗ trợ. Chị gái chồng thì liên hệ với nhân viên y tế của xã nhờ họ đến nhà giúp đỡ. Một lát sau, em bé chào đời trong vòng tay bố mẹ. Nhân viên y tế cũng đến kịp, cắt rốn cho bé.
“Lúc đó, tôi sợ thì ít, đau thì nhiều. Tôi chỉ nghe chồng nói ‘cố lên em, rặn đi em, con sắp ra rồi...’. Mẹ con tôi da kề da một lát rồi được đưa đến bệnh viện. Sức khỏe của tôi ổn định, em bé bị vàng da nên ở lại viện thêm 3 ngày”, chị Thúy chia sẻ.
Em bé được đặt tên tại nhà là Cherry, hiện được hơn 5 tháng tuổi, đã biết lẫy, lật. Chị Thúy nói: “Trộm vía con ăn ngoan ngủ ngon, tôi chăm con không quá vất vả”.
Câu chuyện sinh con tại nhà của chị Thúy được đông đảo bà con trong làng biết đến. Với chồng chị, việc tự tay đỡ đẻ cho vợ là một kỷ niệm khó quên.
Ảnh và video: NVCC
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chuyen-da-qua-nhanh-nguoi-vo-o-ha-tinh-duoc-chong-do-de-ngay-tai-san-nha-2393791.html