Chuyến đi mơ ước bỗng hóa thành thảm kịch: Bé gái 10 tuổi mất mạng trong trận lở đất bất ngờ

Chuyến đi mơ ước bỗng hóa thành thảm kịch: Bé gái 10 tuổi mất mạng trong trận lở đất bất ngờ
15 giờ trướcBài gốc
Bị kéo lê 6 mét trong dòng lở đất
Leah Harrison được xác định đã tử vong do ngạt thở do chấn thương sau khi bị đất bùn dày đặc vùi lấp, trong khi đang băng qua một con suối tại Trung tâm Phiêu lưu Carlton ngày 22/5/2024.
Theo báo cáo của các tờ The Times, Independent và BBC, vụ tai nạn xảy ra khi Leah đang tham gia một buổi đi bộ có hướng dẫn viên tổ chức tại khu vực Carlton Bank, giáp ranh Công viên Quốc gia North York Moors.
Cô bé cùng các bạn đến từ Trường Tiểu học Mount Pleasant đang trải qua chuyến dã ngoại kéo dài ba ngày.
Leah Harrison. (Ảnh: Cảnh sát North Yorkshire)
Khi đang lội qua một con suối, một trận lở đất bất ngờ ập xuống, kéo Leah trượt đi khoảng 6 mét, khiến em nằm úp mặt xuống bùn và nhanh chóng bị chôn vùi.
Theo lời khai tại tòa án, các nỗ lực ban đầu nhằm giải cứu em đều không thành công. Phải tới khi lực lượng cứu hộ núi với 30 nhân viên cứu hộ đến nơi, công tác đào bới mới được thực hiện, nhưng Leah sau đó được xác nhận đã tử vong tại Bệnh viện Đại học James Cook ở Middlesbrough.
"Không thể lường trước, không thể tránh khỏi"
Trong phiên điều trần tại Tòa án sơ thẩm Teesside, ban bồi thẩm đã thống nhất xác định đây là một tai nạn ngoài ý muốn.
Ông Paul Appleton, trợ lý pháp y khu vực, cho biết Leah đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong bùn dày, dẫn đến ngạt thở.
Ông Paul Godwin, điều phối viên hoạt động tại Trung tâm Phiêu lưu Carlton, nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ lở đất vào thời điểm diễn ra hoạt động. “Tôi đã chứng kiến điều kiện địa hình tương tự vô số lần trước đây, nên hôm đó không có gì đáng lo ngại,” ông nói. “Trong những điều kiện tưởng chừng quen thuộc ấy, tai nạn của Leah hoàn toàn không thể dự đoán trước và không thể tránh khỏi.”
Carlton Bank, giáp ranh Công viên Quốc gia North York Moors. (Ảnh: Getty)
Hiệu trưởng Joanne Blackham của trường Mount Pleasant cũng xác nhận: "Trận lở đất xảy ra bất ngờ, không ai nghe thấy hay nhìn thấy trước. Nó chỉ ập tới và cuốn Leah đi."
Bà Blackham xúc động cho biết Leah là một cô bé "kiên cường, luôn tràn đầy tinh thần vượt qua giới hạn bản thân" và "rất yêu thích chuyến đi lần này".
Nỗi đau của gia đình Leah
Bác sĩ pháp y Jennifer Bolton xác nhận Leah không hít phải bùn, nhưng bị ngạt thở do áo khoác bị ép chặt vào mũi và miệng, khiến em không thể thở được.
Theo lời khai của ông Daniel Slane từ Đội Cứu hộ Núi Cleveland, khi lực lượng cứu hộ đến nơi, chỉ còn đôi chân của Leah lộ ra ngoài lớp bùn, và các chuyên gia nhận định khả năng cứu sống em là rất thấp do thời gian bị mắc kẹt quá lâu.
Trong quá trình phục hồi thi thể, đội cứu hộ đã phải đào bùn và dùng dây thừng để đưa Leah ra ngoài.
Sau hai tháng điều tra, Cơ quan An toàn và Sức khỏe (HSE) cũng kết luận rằng không ai phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tai nạn.
Mẹ của Leah, bà Michelle Harrison, mô tả con gái mình là "cô bé dịu dàng, yêu thương, chu đáo, luôn nở nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống".
Bà cho biết vài ngày trước chuyến đi, Leah bị ốm do viêm amidan, khiến bà do dự có nên cho con tham gia dã ngoại hay không. Tuy nhiên, Leah đã hồi phục nhanh chóng trong ngày và vô cùng háo hức được lên đường.
“Khi đưa con đến trường, tôi đã dành cho con nụ hôn và cái ôm lớn nhất, và dặn con hãy có những ngày thật tuyệt vời. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con còn sống,” bà Michelle nghẹn ngào.
Ngọc Bảo (Theo People)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chuyen-di-mo-uoc-bong-hoa-thanh-tham-kich-be-gai-10-tuoi-mat-mang-trong-tran-lo-dat-bat-ngo-14951.html