20h tối 24.7, Lê Vũ Khánh H. (học sinh lớp 9, trú tỉnh Thanh Hóa) cùng đoàn 10 người gồm mẹ, dì ruột và gia đình bạn của mẹ, lên xe khách giường nằm BKS: 43F-00776, xuất phát từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến Đà Nẵng du lịch.
H. và chị ruột nằm tầng 2, còn mẹ và dì cùng những người khác ở tầng 1. Đến khoảng 2h sáng 25.7, khi xe đi qua địa phận Hà Tĩnh, H. giật mình thấy xe mất lái, chao đảo độ 10 giây rồi lật nghiêng.
Nằm điều trị trong bệnh viện, H. đau đớn khi mất mẹ
"Em ở tầng 2 không bị xe đè nên được người dân cứu ra sớm. Mẹ và dì nằm ở tầng 1 bị xe đè lên, mắc kẹt. Ra khỏi xe, em không tìm thấy mẹ. Em được đưa đi cấp cứu, sau đó biết tin mẹ và dì đã tử vong", H. khóc.
Chị Lê Thị Phương (cô ruột H), cũng là 1 trong số 10 người trong đoàn du lịch cho biết, đoàn 10 người mà có đến 5 người đã tử vong. Gia đình bạn của mẹ H. cũng mất 2 người, gồm cả bố và con gái. H. bỗng mồ côi vì bố đã mất vì ung thư vào năm ngoái, nay thêm cú sốc mất mẹ.
Anh Nguyễn Nam Trang (SN 1979, Hà Nội) cùng vợ Nguyễn Thị Hương (SN 1990) xuất phát trên chiếc xe giường nằm vào Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Trang đang ngủ. Chưa kịp định thần thì xe đã lật. Anh Trang bị bật văng ra, xe đè lên người.
Anh Trang đau đớn khi chứng kiến vợ tử vong trước mắt
“Khi tôi cố gắng bò ra, vợ tôi đã bị xe đè lên, tử vong. Tôi kêu cứu trong vô vọng, lúc đó mọi người đều hoảng loạn. Vợ tôi đã ra đi ngay trước mắt tôi”, anh Trang đau đớn.
Hơn 1h sáng, anh Trần Huy Tùng (SN 1983, trú tỉnh Bắc Ninh) - 1 trong số 28 người đi trên chuyến xe định mệnh, thấy xe bất ngờ nghiêng, chao đảo 3 lần rồi lật sang phải, sát nhà dân. Khi xe dừng lại, anh tìm lối thoát hiểm. Nằm ở ghế sau cùng tầng 2, anh Tùng thấy lỗ thông gió vừa bằng cửa sổ. Anh ném chăn gối ra ngoài và hướng dẫn những người không bị kẹt cùng thoát ra.
Anh Tùng là 1 trong số những người may mắn thoát chết trên chuyến xe định mệnh
"Trời tối, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của nhiều người, có tiếng người chồng kêu lớn: Cứu vợ em với mọi người ơi! Vợ em bị xe đè trúng người, sắp chết rồi", anh Tùng kể lại.
Anh Tùng bị thương ở đầu và tay được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu cùng nhiều người khác.
Cùng chuyến xe định mệnh, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Đỗ Xuân Hòa (SN 1977, trú Hà Nội) cố bò qua ô cửa vỡ để thoát ra ngoài. Lúc này, anh thấy một đứa trẻ bên cạnh. Anh bồng đứa trẻ qua ô cửa ra ngoài, song, sáng nay, anh nhận tin, đứa trẻ ấy đã không qua khỏi.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên anh Đỗ Xuân Hòa cùng những nạn nhân sống sót
Lãnh đạo Trung tâm y tế Kỳ Anh cho biết, hiện, ê kíp y bác sỹ đang tích cực cấp cứu, chăm sóc cho các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và phường Sông Trí cũng đã có mặt thăm hỏi, động viên các nạn nhân sống sót.
Liên quan vụ tai nạn, thông tin từ Cục CSGT cho biết, kết quả xác định ban đầu và lời khai của lái xe cho thấy, chiếc xe khách đã bị nổ lốp trước dẫn đến lật và gây ra vụ tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với lái xe khách là âm tính.
Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn
Như đã đưa tin, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 1h45 phút rạng sáng 25.7.2025 tại Km571+800 quốc lộ 1A thuộc TDP Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, xe ô tô giường nằm BKS: 43F 00776 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ Hà Nội đi Đà Nẵng. Khi đến vị trí nói trên, xe mất lái, va vào các cột mốc, lật bên đường. Trên xe thời điểm tại nạn có 28 người. Vụ tai nạn đã khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương.
NGÂN HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/chuyen-du-lich-tham-kich-cua-doan-khach-10-nguoi-156054.html