Chuyện dưới chân núi Tà Xiên

Chuyện dưới chân núi Tà Xiên
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân di chuyển ngôi nhà khỏi vùng sạt lở. Ảnh: SONG NGUYÊN
Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Zơrâm Buôn cho biết, sự việc xảy ra vào cuối năm 2025, khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều điểm dân cư trên địa bàn xuất hiện nguy cơ sạt lở. Đặc biệt tại thôn Pứt, những vết nứt kéo dài trên sườn núi Tà Xiên ngày càng mở rộng sau mỗi trận mưa, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng người dân vùng biên. Ngay lập tức, chính quyền xã huy động lực lượng, phối hợp Đồn Biên phòng Ga Ry triển khai phương án hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Luôn có mặt nơi dân cần
Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, nhiều người dân xã Hùng Sơn vẫn chưa thể nguôi ngoai về trận sạt lở xảy ra cuối năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 3 người dân thôn Pứt. Trong đó có cặp vợ chồng Zơrâm Nh. và Briu Thị T. gặp nạn khi đang lên rẫy chăm sóc vườn dược liệu. Hai người con của họ sau này được cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhận nuôi, chăm sóc.
Ngay sau sự cố, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được huy động. Cùng lực lượng công an, quân sự, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry bám hiện trường nhiều ngày liền, vừa tìm kiếm nạn nhân vừa tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry nhớ lại, thời điểm đó mưa lũ kéo dài, nhiều khu vực bị chia cắt. Hàng trăm người dân đứng trước nguy cơ mất an toàn, buộc phải di dời khẩn cấp đến trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và đơn vị biên phòng để tạm trú. Trong điều kiện thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vừa tham gia cứu hộ, vừa lo nơi ở, bữa ăn cho người dân.
Có lúc việc sơ tán diễn ra liên tục khi các điểm nứt mới tiếp tục xuất hiện trên sườn núi. Bộ đội cùng người dân khiêng từng căn nhà gỗ ra khỏi vùng nguy hiểm. Có căn vừa được di chuyển xong thì đất đá tiếp tục tràn xuống, buộc phải dời đi lần nữa. Giữa gian khó, hình ảnh người lính biên phòng cần mẫn giúp dân được ví như “thần đèn vùng biên”.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng chăm lo bữa ăn cho người dân biên giới. Ảnh: SONG NGUYÊN
Ông Bhling Lịch, người dân thôn Da’ding nói, nếu không có sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, gia đình ông khó giữ được nhà sau các đợt sạt lở. Trước đây, căn nhà của gia đình ông vừa nằm sát điểm nứt lớn trên sườn núi, lại bị ảnh hưởng sạt lở đất phía taluy âm rất nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã cùng dân làng tháo dỡ, khiêng từng khung gỗ, chuyển từng vật dụng đến vị trí mới. “Không có bộ đội, chắc gia đình tôi không giữ được nhà để ở. Họ giúp dân như giúp chính gia đình mình vậy”, ông Bhling Lịch bộc bạch.
Không chỉ trong thiên tai, nhiều lần cán bộ, chiến sĩ còn kịp thời đưa người dân và sản phụ sắp sinh đến cơ sở y tế trong các tình huống khẩn cấp.
Cùng người dân dựng lại cuộc sống
Vượt qua thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry tiếp tục đồng hành với người dân trên chặng đường ổn định đời sống, phát triển sinh kế lâu dài. Nhiều năm nay, đơn vị duy trì phân công 18 đảng viên phụ trách 80 hộ gia đình khu vực biên giới và 13 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ thôn. Những buổi sinh hoạt định kỳ và bám cơ sở nắm bắt đời sống thực tế, giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng kịp thời phối hợp địa phương tháo gỡ khó khăn.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho hay, việc gắn bó với từng hộ dân, từng chi bộ là nhiệm vụ, đồng thời là cách để hiểu rõ hơn đời sống vùng biên, từ đó hỗ trợ đúng những vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, trên tuyến biên giới dài hơn 27km với 12 cột mốc quốc giới, các tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự ngày càng phát huy hiệu quả. Từ chỗ còn trông chờ lực lượng chức năng, nhiều người dân chủ động tham gia bảo vệ cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Bộ đội Biên phòng dựng lại nhà cho người dân sau mưa lũ. Ảnh: SONG NGUYÊN
Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ, cùng với nhiệm vụ giúp dân khắc phục thiên tai, đơn vị duy trì đều đặn nhiều chương trình an sinh xã hội. Tiêu biểu như chương trình “Nâng bước em tới trường” đang nhận đỡ đầu 39 học sinh, trong đó có 3 học sinh nước bạn Lào; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồn Biên phòng Ga Ry còn liên kết triển khai mô hình trồng đẳng sâm với hơn 70 hộ dân tham gia trên diện tích hơn 115ha. Bên cạnh đó, mô hình trồng cam bản địa được mở rộng hơn 150ha, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Đơn vị tích cực tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.
Trung tá Đỗ Quang Vinh cho biết, điều đáng quý nhất sau nhiều năm triển khai các chương trình, mô hình là sự đồng thuận của người dân cùng tham gia bảo vệ đường biên giới, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Đường tuần tra không chỉ có Bộ đội Biên phòng mà còn thêm dấu chân của người dân vùng biên Hùng Sơn.
ALĂNG NGƯỚC
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/chuyen-duoi-chan-nui-ta-xien-3339133.html