Chuyện gì xảy ra với thiên tài IQ 210 của Hàn Quốc?

Chuyện gì xảy ra với thiên tài IQ 210 của Hàn Quốc?
9 giờ trướcBài gốc
Kim Ung-yong biết đọc chữ, giải toán khi cỏn rất nhỏ. Ảnh: WC.
Kim Ung-yong lâu nay được biết đến chủ yếu với hình ảnh một thiên tài với IQ 210. Khi còn nhỏ, ông đã nổi tiếng nhờ khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ và biết giải các phương trình phức tạp. Qua đó, ông được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp kiệt xuất, tạo ra những thay đổi mang tầm vóc toàn cầu.
Thế nhưng, thực tế lại rẽ sang hướng khác. "Thiên tài nghìn năm có một" của Hàn Quốc lựa chọn trở về quê hương và sống một cuộc đời lặng lẽ.
Chính quyết định này khiến Kim bị gắn mác “thiên tài thất bại”. Nhưng với cá nhân ông, hạnh phúc luôn được đặt lên trên thành công và danh tiếng.
Thông minh, nhưng không có tuổi thơ
Kim Ung-yong sinh ngày 8/3/1962 trong gia đình có cha là giảng viên Vật lý, mẹ là giảng viên Y. Khi mới một tuổi, ông đã nắm vững bảng chữ cái tiếng Hàn và hơn 1.000 chữ Hán thông qua việc học Thiên tự văn - tác phẩm có niên đại từ thế kỷ VI.
Đến năm 3 tuổi, Kim đã giải được các bài toán giải tích và xuất bản một tuyển tập gồm bài luận, thư pháp và tranh minh họa bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản tại Hàn Quốc.
Kim Ung-yong đi học khi mới 3 tuổi. Ảnh: WC.
Chưa dừng lại ở đó, năm 4 tuổi, truyền thông Hàn đưa tin Kim đạt 210 điểm trong bài kiểm tra trí thông minh Stanford-Binet - bài kiểm tra vốn được thiết kế cho trẻ bảy tuổi. Qua đó, ông được vinh danh là người sở hữu chỉ số IQ cao nhất từng được ghi nhận trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.
Đến năm 5 tuổi, thiên tài người Hàn Quốc có thể nói trôi chảy năm ngôn ngữ gồm tiếng Hàn, Nhật, Anh, Đức và Pháp.
Cũng trong năm đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cậu bé 5 tuổi bắt đầu theo học vật lý tại Đại học Hanyang. Tuy nhiên, những hoạt động của Kim không dừng lại ở môi trường học thuật.
Ông xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản trong một chương trình của Fuji TV. Tại đây, ông trực tiếp giải các bài toán vi phân, tích phân phức tạp, thể hiện khả năng đa ngôn ngữ và đọc thơ trước khán giả. Qua đó, Kim Ung-yong nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với trí tuệ đỉnh cao.
Tuy nhiên, trái với sự nổi tiếng mà nhiều người nghĩ là hào nhoáng, Kim Ung-yong lại trải qua tuổi thơ đầy ác mộng vì liên tục bị báo chí bám đuôi, chụp ảnh, phỏng vấn đến mức quá tải.
“Tôi không thể ra ngoài. Ban ngày, truyền thông quấy rối đến mức tôi không làm được gì. Phóng viên địa phương ngủ lại nhà tôi để chờ phỏng vấn. Báo chí nước ngoài phỏng vấn liên tục nhiều ngày. Tôi phải tính toán, ghi nhớ và lặp đi lặp lại những thứ giống nhau vô số lần”, Kim kể với Chosun Daily.
Muốn làm người bình thường
3 năm sau, vào năm 8 tuổi, Kim Ung-yong rời Hàn Quốc sang Mỹ, hoàn thành bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành Vật lý hạt nhân và Nhiệt tại Đại học Colorado, đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu NASA.
Dù tuổi đời còn rất nhỏ, Kim vẫn được xem là trường hợp đặc biệt hiếm có. Ông được NASA tuyển dụng làm nhà nghiên cứu, đồng thời tham gia các dự án của một trong những tổ chức khoa học tiên tiến nhất toàn cầu.
Thiên tài người Hàn Quốc rời Mỹ sau nhiều năm làm việc, trở thành giảng viên đại học. Ảnh: WC.
Trên lý thuyết, đây là viễn cảnh mà nhiều gia đình mơ ước, nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Kim Ung-yong là thiên tài, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ. Ông không có bạn bè cùng trang lứa bởi đồng nghiệp đều là những người ở tuổi cha chú, trong khi những đứa trẻ bằng tuổi lại không tiếp xúc với những lĩnh vực phức tạp như hàng không vũ trụ.
Sau này, khi hồi tưởng về thời gian làm việc ở NASA, Kim nói rằng ông rất cô đơn vì không có bạn. Sau giờ làm, ông chỉ có thể tập thể dục, theo đuổi sở thích một mình. Hơn nữa, do khác quốc tịch, văn hóa, ông luôn cảm thấy lạc lõng khi sống ở Mỹ.
Đến mùa hè năm 1978, thiên tài người Hàn Quốc quyết định nghỉ việc ở NASA và trở về quê hương. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của ông tại quê nhà cũng không hề bằng phẳng.
Dù đã sở hữu bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ sớm, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn cho rằng những thông tin về Kim Ung-yong chỉ mang tính giật gân nên không tuyển dụng. Khi đó, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đầu gọi ông là "thiên tài thất bại".
Đứng trước nhiều lời dèm pha, Kim Ung-yong vẫn cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và cuối cùng tìm thấy hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
Rời Seoul, ông theo học tại Đại học Chungbuk và lần đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc từ cuộc sống bình thường. Sau khi tốt nghiệp, Kim bắt đầu giảng dạy và công bố hơn 100 bài báo khoa học quốc tế. Ông lập gia đình, có hai con, sống một cuộc đời bình lặng và trở thành giảng viên.
“Tôi rất hào hứng khi được giảng dạy tại đại học, điều vốn là ước mơ từ lâu. Tôi sẽ dành trọn tâm huyết cho việc đào tạo thế hệ sau", ông nói với truyền thông Hàn Quốc.
Tú Anh
Nguồn Znews : https://znews.vn/chuyen-gi-xay-ra-voi-thien-tai-iq-210-cua-han-quoc-post1618709.html