"U17 Nhật Bản rất e ngại U17 Việt Nam. Họ nghĩ U17 Việt Nam đẩy cường độ chơi bóng lên rất nhanh ở hiệp 2, nhưng chúng ta lại đá chậm", HLV Phạm Minh Đức bình luận sau trận đấu.
Tối 8/4, U17 Việt Nam cầm hòa U17 Nhật Bản với tỉ số 1-1. Phút 13, U17 Việt Nam để thủng lưới khi Yoshida bật cao đánh đầu rất hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Phút 90+5, từ pha phát bóng của Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nhật Bản phá bóng không tốt. Trần Gia Bảo tăng tốc vượt qua cả 2 trung vệ đối phương. Thủ thành của Nhật Bản băng ra phạm lỗi và quả phạt đền được dành cho U17 Việt Nam.
U17 Việt Nam hòa Nhật Bản.
Đúng với nhận xét của chuyên gia Phạm Minh Đức, U17 Việt Nam thay vì tràn lên tấn công lại kiên trì phòng ngự đến cuối hiệp 2 dù bị dẫn trước.
Ở thời điểm cuối trận, ông Cristiano Roland mới đưa một loạt cầu thủ tấn công vào sân và bất ngờ đẩy cao đội hình. Thực tế, U17 Nhật Bản vẫn để lộ những khoảng trống ở hàng thủ.
Nhà cầm quân này nói thêm: "U17 Việt Nam ghi bàn tình huống đá bóng dài sau lưng đội U17 Nhật Bản. Kento Shinozaki thi đấu không tốt, bóng được triển khai sau lưng ở vị trí của cậu ấy theo hướng xuôi xuống. Trần Gia Bảo rất nhanh xâm nhập vòng cấm, thủ môn của U17 Nhật Bản mắc sai lầm. U17 Việt Nam đã tính toán kỹ, chơi biết mình biết ta, không vội vàng tìm kiếm bàn gỡ".
Với kết quả này, U17 Việt Nam có được 2 điểm, hiệu số 0 và đứng thứ 3. U17 Nhật Bản dẫn đầu bảng với 4 điểm và hiệu số +3, UAE xếp thứ nhì với 3 điểm và hiệu số -1. Australia xếp cuối bảng với 1 điểm và hiệu số -2.
U17 Việt Nam có thể tự quyết số phận của mình. Thầy trò HLV Cristiano Roland vượt qua vòng bảng, giành vé dự World Cup nếu thắng UAE. U17 Việt Nam bị loại nếu hòa hoặc thua đối thủ.
U17 Việt Nam sẽ theo bước U17 Indonesia tới World Cup?
Mai Phương