Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng tặng Giấy khen cho anh Hải
Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, anh Hải đã tìm được trang sức đính kim cương trị giá khoảng 1 tỷ đồng của chị Châu Thị Mỹ Hoa (trú tại đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng). Trong quá trình dọn dẹp nhà cửa đón Tết, con gái chị Hoa đã dọn bọc rác trên bàn cùng với một chiếc ví bên trong có chứa trang sức (2 bông tai, 2 nhẫn kim cương, trị giá 1 tỷ đồng) đưa ra thùng rác. Sau đó rác thải khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ được thu gom, đưa về ép tại trạm trung chuyển rác thải Lê Thanh Nghị.
Ông Phạm Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn công ty khen thưởng, biểu dương hành động đẹp của anh Hải tới toàn thể người lao động công ty
Tới đêm giao thừa, chị Hoa phát hiện sự việc, đã nhờ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm. Lúc này rác đã được ép xong vào các container để chở đi xử lý ở Khánh Sơn. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã hỗ trợ 3 người, gồm vợ chồng và con gái bà Châu Thị Mỹ Hoa theo chuyến xe đầu tiên (14 tấn rác) lên bãi rác Khánh Sơn để tìm kiếm.
Tại bãi rác Khánh Sơn, container rác ép rược đổ tại khu vực riêng, bật đèn sáng, 3-4 công nhân xe cơ giới ủi, xới, cào rác được san ra vùng với khoảng 20 người nhặt rác tìm kiếm. Từng bao rác trong cả container rác 14 tấn được lật tung xong tới 23h đêm giao thừa vẫn không tìm thấy. Lúc này hy vọng tìm lại tài sản rất mong manh, gia đình bà Hoa cũng ra về, chỉ để lại số điện thoại cho công nhân xe ủi.
Tập thể lãnh đạo công ty chúc mừng anh Hải.
Trong đêm giao thừa, lượng rác thải đổ về bãi rác Khánh Sơn rất lớn. Thời gian chỉ gần 1 giờ nữa tới giao thừa thì tại bãi tiếp nhận container rác ép thứ 2 từ trạm trung chuyển Lê Thanh Nghị. Anh Hải kể hy vọng tìm lại tài sản cho người dân chỉ khoảng 1-2%, tuy nhiên các công nhân và người nhặt rác vẫn nỗ lực tìm kiếm.
Khoảng 23h 20 phút thì anh Hải nhặt được một cái ví màu trắng, sọc đen, bên cạnh bọc li nông rác màu xanh như mô tả của chị Hoa. Anh Hải kéo khóa ví ra thì phát hiện bên trong có 2 nhẫn, 2 bông tai liền báo cho công nhân xe ủi gọi điện cho người nhà chị Hoa lên nhận tài sản.
Anh Hải trao trả lại tài sản tìm được cho chị Hoa
Anh Hải kể, khi chị Hoa lên nhận lại tài sản tìm được chị rất mừng rỡ, ôm lấy mình không nói lên lời. Bản thân anh Hải cũng mừng rỡ, tự hào mình đã làm được một việc tốt. Chụp chung với chị Hoa tấm ảnh, sau đó anh Hải tiếp tục công việc của mình tại bãi rác Khánh Sơn quá giao thừa.
Được biết anh Hải có anh trai cùng làm công ty, bản thân anh cũng gắn bó 10 năm với bãi rác Khánh Sơn.
HẢI QUỲNH