Chuyện ít biết về tranh 'Mona Lisa Việt' 50 năm tuổi của danh họa Mai Trung Thứ

Chuyện ít biết về tranh 'Mona Lisa Việt' 50 năm tuổi của danh họa Mai Trung Thứ
10 giờ trướcBài gốc
Bảo tàng Nghệ thuật Quang San vừa tổ chức buổi khai mạc chuyên đề Những gốc rễ không ngừng vươn. Trong đó, tác phẩm đặc biệt của danh họa Mai Trung Thứ lần đầu được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện.
Nhà nghiên cứu Ace Lê cho biết, trong “Tứ kiệt trời Âu”, Mai Trung Thứ thường được xem là họa sĩ thấm đẫm văn hóa Việt và luôn đau đáu gìn giữ bản sắc cho nhiều bộ môn.
Với tính dân tộc cao, ông thường hay Việt hóa nhiều tác phẩm nổi tiếng trong hội họa Tây phương.
Bức "Mona Lisa" bản Việt của danh họa Mai Trung Thứ được trưng bày tại Bảo tàng Quang San.
Danh họa từng vẽ tác phẩm phái sinh với 3 phiên bản khác nhau từ bức Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci.
Bức Mona Lisa năm 1974 là tác phẩm được Mai Trung Thứ thực hiện cuối cùng, khi ông đã 68 tuổi. Danh họa giữ nguyên tỷ lệ của bản gốc nhưng vẫn truyền tải được tinh thần Việt qua tranh với chất liệu bột màu trên lụa.
Hoa hậu Phương Khánh thưởng lãm tác phẩm của danh họa.
Đây cũng là phiên bản hoàn thiện nhất của danh họa qua 3 thập kỷ vẽ. Nàng Mona Lisa của ông mang đậm nét phụ nữ Việt Nam với chiếc khăn voan xanh trùm đầu.
Làn da của nhân vật mang màu vàng đậm hơn, cho thấy bản sắc dân tộc được nhấn mạnh hơn so với 2 tác phẩm trước. Cảnh phía sau là hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, một danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.
“Sự thay đổi ấy tượng trưng cho người phụ nữ đã trải qua nhiều sự kiện đặc biệt trong cuộc đời. Khi Mai Trung Thứ vẽ người phụ nữ, nó còn là biểu tượng bản sắc Việt Nam mà ông luôn tìm kiếm trong hội họa”, anh Ace Lê nói.
Hoa hậu Phương Khánh, nhà văn Xuân Phượng tại sự kiện.
Chia sẻ với VietNamNet, Phương Khánh nói vui, vinh dự khi được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sĩ Việt đã ghi được dấu ấn trên thị trường hội họa quốc tế.
Theo cô, đây là điểm sáng cho nghệ thuật Việt Nam đương đại. Nàng hậu mong sẽ có nhiều bạn trẻ mang thêm nhiều tác phẩm văn hóa và phong cách Việt Nam đến mọi người.
Đạo diễn Xuân Phượng, 96 tuổi, ngồi xe lăn đến thưởng lãm tác phẩm. Là người trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, "chứng kiến những thời khắc lịch sử của đất nước" nên bà xúc động khi ngắm nhìn các bức tranh.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Xuân Phượng vẫn miệt mài sáng tạo, từng làm phim, sáng tác văn học và dành tình yêu cho hội họa, văn hóa bản sắc Việt Nam.
Tác phẩm giá trị của các danh họa hàng đầu được giới thiệu tới công chúng.
Trong buổi trưng bày, công chúng còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm của nhiều danh họa: Lê Phổ, Lê Thị Lựu, Tô Ngọc Vân, Vũ Cao Đàm… Họ đều là các danh họa và nhà điêu khắc có đóng góp lớn trong thời kỳ đầu của mỹ thuật Việt Nam.
Triển lãm chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1/8.
Ảnh: HK
Tuấn Chiêu
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chuyen-it-biet-ve-tranh-mona-lisa-viet-50-nam-tuoi-cua-danh-hoa-mai-trung-thu-2427832.html