Tuy nhiên, mua sắm trực tuyến cũng có thể đi kèm với những rắc rối như thuế và phí hải quan. Một câu chuyện thú vị đã xảy ra với một khách hàng bán lẻ khi đơn hàng của anh đặt cách đây 16 năm vừa bất ngờ xuất hiện vào năm 2026.
Khách hàng bán lẻ này đã đặt mua một lô thiết bị điện thoại, bao gồm những chiếc Nokia 5300 và Nokia N95 huyền thoại, để bán lại. Đáng chú ý, không có chiếc điện thoại thông minh nào trong lô hàng này vì đơn giản là chúng chưa tồn tại vào năm 2010 - thời điểm đơn hàng được vận chuyển.
Lý do đơn hàng mất đến 16 năm mới đến nơi
Nguyên nhân chính là cuộc nội chiến tại Libya, nơi nhà cung cấp điện thoại hoạt động. Cuộc nội chiến năm 2011 đã dẫn đến sự hỗn loạn kéo dài, và mặc dù cuộc nội chiến đã kết thúc vào năm 2020, tình hình chính trị vẫn còn bất ổn. Theo một báo cáo địa phương, đơn hàng có thể đã bị bỏ quên trong một kho hàng nào đó, và điều trớ trêu là lô hàng không xuất phát từ nước ngoài.
Chủ nhân gói hàng phải mất 16 năm mới nhận được.
Ghi nhận đối với đơn hàng cho thấy, gói hàng vẫn còn nguyên vẹn, không bị ai động chạm và được bảo quản tốt. Những chiếc điện thoại này giờ đây không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ, mà còn trở thành những món đồ sưu tầm có giá trị cao hơn so với năm 2010. Trong video ghi lại khoảnh khắc người bán lẻ vui vẻ bên bạn bè, có thể thấy rằng những chiếc điện thoại này đã trở thành kỷ niệm hơn là công cụ sử dụng.
Nếu là người trong cuộc, nhiều người ắt hẳn sẽ cảm thấy một cảm xúc khó tả khi cầm trên tay những chiếc điện thoại đã chờ đợi suốt 16 năm. Trong khi chúng ta may mắn sống ở những quốc gia không có chiến tranh và hàng hóa vẫn được vận chuyển bình thường, câu chuyện nhắc nhở về những khó khăn mà nhiều người vẫn phải đối mặt trong bối cảnh xung đột xảy ra trên toàn cầu hiện nay.
Như Quỳnh - TRTWorld
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chuyen-kho-tin-nhung-that-mua-dien-thoai-nokia-tu-2010-nam-2026-moi-nhan-204261401165007218.htm