Theo Sao Star, đây không phải trận đấu đầu tiên Huỳnh Như ra sân mà không thể ghi bàn. Nhưng việc cô tịt ngòi trước một đối thủ yếu như tuyển nữ Campuchia khiến không ít người hâm mộ phải giật mình.
Ở trận đấu ra quân tại AFF Cup 2025, tuyển nữ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Thống kê cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp: 32 cú sút được tung ra từ các cô gái áo đỏ, trong khi Campuchia chỉ có đúng… 1 lần dứt điểm.
Chỉ sau 18 phút đầu tiên, tuyển nữ Việt Nam đã dẫn trước 4-0 nhờ các pha lập công của Dương Thị Vân, Vạn Sự, Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn. Lúc ấy, khán giả đã nghĩ đến một cơn mưa bàn thắng kỷ lục.
Thế nhưng, ở phần còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ ghi thêm 2 bàn, do công của Trúc Hương và Thái Thị Thảo. Và trong số đó, không có tên Huỳnh Như, người luôn được kỳ vọng nhất.
Tiền đạo quê Trà Vinh vào sân đầu hiệp hai. Huỳnh Như nỗ lực trong từng pha xử lý, nhưng dường như vận may đã quay lưng. Đáng chú ý là tình huống ở phút 60, Huỳnh Như có pha đi bóng và tạt cực dẻo từ cánh trái, giúp Thái Thị Thảo đánh đầu ghi bàn thắng thứ 6. Nhưng bản thân đội trưởng tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể tự ghi tên mình lên bảng tỷ số.
Chỉ vài phút sau, Huỳnh Như nhận bóng trong vòng cấm, khống chế gọn rồi xoay người sút nhanh bằng chân trái. Một pha xử lý rất đặc trưng của Huỳnh Như, nhưng tiếc rằng cú sút lại không thắng được thủ môn Campuchia.
Tình trạng “im tiếng” của Huỳnh Như đang kéo dài. Kể từ vòng loại Asian Cup 2026, cô chưa ghi được bàn nào, dù đối thủ của Việt Nam đều là những đội bóng bị đánh giá thấp.
Đây có thể xem là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Như. Từ biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam, Huỳnh Như đang rơi vào trạng thái khát bàn thắng kéo dài, điều chưa từng xảy ra kể từ khi cô bước lên đỉnh cao.
Theo VietNamNet, tuyển nữ Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 khi đè bẹp Campuchia với tỷ số 6-0.
Ngay phút 7, Dương Thị Vân mở tỷ số sau cú sút phạt dội xà của Bích Thùy. Ngân Thị Vạn Sự nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm một chạm đẹp mắt ở phút 12. Chỉ hai phút sau, Hải Yến dễ dàng ghi bàn trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 17, Nguyễn Thị Vạn tung cú sút xa hiểm hóc đưa Việt Nam dẫn 4-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về chủ nhà. Trúc Hương ghi bàn thứ năm ở phút 51 sau đường chuyền dọn cỗ của Vạn Sự, trước khi Thái Thị Thảo ấn định chiến thắng 6-0 bằng pha đánh đầu ở phút 60. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm xếp nhì bảng sau Thái Lan (thắng Indonesia 7-0).
Theo báo An ninh Thủ đô, ngày 6-8, trả lời phỏng vấn của phóng viên ANTĐ tại họp báo trước Giải nữ Đông Nam Á 2025, hậu vệ mang hai dòng máu Mỹ - Philippines Hali Long cho biết rất ấn tượng với Huỳnh Như và nếu được chọn, cô mong được tái đấu đội trưởng Việt Nam tại chung kết.
Cụ thể, tại giải Đông Nam Á năm nay, Philippines mang sang tới 12/23 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài, trong đó có đến 9 cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ, bên cạnh 3 cầu thủ gốc Mỹ khác đang chơi bóng trong nước, bao gồm đội trưởng Hali Long (CLB Kaya FC-Iloilo).
Hali Long (30 tuổi) là thủ lĩnh của tuyển Philippines tại World Cup nữ 2023 cũng như nhiều giải đấu quốc tế lớn, điển hình của chính sách cầu thủ con lai về cống hiến quê hương mà Liên đoàn bóng đá Philippines khởi xướng.
“Nếu Philippines vào tới chung kết, bạn muốn so tài cùng chủ nhà Việt Nam 0 đương kim vô địch SEA Games, hay Australia – hạng tư World Cup 2023?”, đáp lại câu hỏi của phóng viên An ninh Thủ đô, Hali Long hào hứng: “Chắc chắn đó sẽ là Việt Nam".
Cô cho biết hai đội từng nhiều lần gặp nhau, tùy hoàn cảnh mà có thắng, có thua. Các cầu thủ Việt Nam đều rất chất lượng, song cô ấn tượng nhất là đội trưởng Huỳnh Như.
"Tôi cùng Huỳnh Như đã có 5-6 lần so tài. Thời gian qua, mỗi người, mỗi đội đều có sự thay đổi. Tôi cũng thường xuyên theo dõi trang mạng cá nhân của Huỳnh Như, xem các clip thi đấu của cô ấy. Tôi rất mong chờ gặp lại cô ấy. Mặt khác, nếu gặp chủ nhà Việt Nam tại chung kết sẽ rất tuyệt vì trận đấu sẽ có lượng lớn cổ động viên nhiệt thành tham gia", Hali Long nói.
Hậu vệ gốc Mỹ cho biết thêm, các cầu thủ Philippines thi đấu trong nước trên mặt cỏ nhân tạo nên ít nhiều gặp khó khi đá mặt cỏ tự nhiên của giải, song đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì tất cả đều phải thích nghi.