Sáng 30/4, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra tại trục đường Lê Duẩn và các tuyến đường trung tâm TP HCM.
13.000 người thuộc 56 khối tham gia diễu binh, diễu hành. Ba đoàn khách mời là đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trong đó, khối Văn hóa - Thể thao - Truyền thông có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. NSND Kim Xuân là người lớn tuổi nhất. Ban đầu, bà được mời vào hàng ghế dành cho đại biểu. Nhưng sau đó, nữ nghệ sĩ từ chối và muốn góp mặt trong đội hình diễu hành.
NSND Kim Xuân chia sẻ cùng phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam: “Vào ngày 30/4/1975, tôi tròn 19 tuổi, mặc áo dài trắng, ra đường Lê Duẩn từ 3h sáng, để chào đoàn quân giải phóng. Mỗi dấu mốc 10 năm đều đáng nhớ với tôi. Vì vậy, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi muốn mình đi diễu hành, hòa vào dòng người để được sống lại cảm giác khó quên một thời.
Năm nay tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nếu không đi diễu hành lần này, tôi sẽ không còn cơ hội đi nữa, vì chân yếu, sức khỏe không còn dẻo dai. Tôi biết ơn và tự hào vì 50 năm đất nước chúng ta ngày càng lớn mạnh và nhận được sự tin cậy của nhân dân”.
NSND Kim Xuân (thứ 3 từ trái qua) là người lớn tuổi nhất trong khối diễu hành của văn nghệ sĩ. Ảnh: S.V.
Cũng theo nữ nghệ sĩ, để dành được những ngày trọn vẹn cho việc tập luyện diễu hành cùng với các đồng nghiệp, đàn em, bà đã từ chối, cân đối lịch quay phim, ghi hình. Mỗi khi diễu hành, nhìn hàng nghìn người dân ở nhiều tỉnh, thành phố vẫy tay, reo hò, cổ vũ các chiến sĩ nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng, bà không giấu được xúc động.
Các nghệ sĩ đều vô cùng tự hào khi là “mảnh ghép” trong đội hình văn nghệ sĩ TP HCM tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, những ngày tập luyện để chuẩn bị cho đại lễ là khoảng thời gian rất đặc biệt với anh và các anh, chị, em nghệ sĩ:
“Chúng tôi có nhiều buổi tập kéo dài, mưa nắng bất chợt, nhưng không ai than phiền mà trái lại còn động viên nhau cố gắng để mọi thứ được chỉn chu, nghiêm trang nhất. Có những hôm mưa lớn, mọi người vẫn vui vẻ giữ đội hình, cười đùa nhau cho bớt mệt.
Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người, dù là nghệ sĩ, vận động viên hay các cô chú cựu chiến binh. Với tôi, những khoảnh khắc ấy thật sự rất đẹp và đáng nhớ”.
Các nghệ sĩ tự hào khi được tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: SV
Hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ: “Khoảnh khắc được khoác lên mình tà áo dài giữa lòng thành phố mang tên Bác - trong một ngày đặc biệt như hôm nay - thật sự khiến trái tim tôi rung động, tràn đầy tự hào và biết ơn. Từng bước chân trong buổi lễ không chỉ là sự hiện diện của một cá nhân, mà là lời tri ân thành kính gửi đến những thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.”
Hoa hậu Liên lục địa 2022, với tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Bảo Ngọc luôn ý thức sâu sắc vai trò lan tỏa những giá trị văn hóa và lòng yêu nước đến thế hệ trẻ hôm nay: “Tôi tin rằng, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn hiện hữu trong từng hành động, từng lựa chọn sống và cống hiến của mỗi người. Hôm nay, khi được là một phần trong dòng chảy ấy, tôi càng thêm tin vào khát vọng vươn lên, niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người vừa giữ gìn bản sắc, vừa tiên phong kiến tạo tương lai”.
Tham gia tập luyện, Hoa hậu Tiểu Vy còn mua nước tặng các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.
Trong khi đó, với Tiểu Vy, khoảnh khắc hòa mình giữa dòng diễu hành qua các tuyến phố, được nhìn thấy rừng cờ Tổ quốc tung bay, muôn người chung một niềm hân hoan - niềm vui vô bờ sống trong hòa bình, tự do, độc lập, là lần đầu cô thực sự thấy mình nhỏ bé. Cô thấy cũng vô cùng may mắn và tự hào khi được trở thành một phần trong cột mốc lịch sử của dân tộc.
Nói về những buổi tập luyện, Tiểu Vy cho biết: “Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là buổi tập bất chợt mưa ướt áo, các khối lực lượng quân đội Việt Nam vẫn đứng hiên ngang, không rời vị trí.
Tất cả cùng mong mưa tạnh để tập luyện tốt nhất phục vụ đại lễ. Vài phút sau, mưa ngừng hẳn - như một sự tiếp sức từ thiên nhiên. Tinh thần kỷ luật, kiên cường và sự đồng lòng giữa quân và dân khiến tôi cảm kích và thêm tự hào về tinh thần Việt Nam”.
Dù phải có mặt từ rạng sáng, nhưng các Hoa hậu vẫn vô cùng rạng rỡ trước thời khắc đáng nhớ. Ảnh: S.V.
Hoa hậu Thanh Thủy cùng dàn người đẹp Kiều Duy, H'Hen Niê, Ngọc Châu, diễn viên Thúy Ngân, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Nam vương Tuấn Ngọc... cũng tham gia buổi lễ. Họ chung tinh thần tự hào, biết ơn khi nhớ về quá khứ, sự hy sinh của thế hệ đi trước và tự tin kế thừa những gì cha ông để lại để cùng dựng xây đất nước ngày một vững mạnh.
Sự xuất hiện của dàn diễn viên phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” gồm Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh được chú ý. Trước đó, hình ảnh 2 diễn viên Quang Tuấn, Hồ Thu Anh đi bên nhau trong lễ tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 27/4 "gây sốt" vì nhiều người nhận xét bộ đôi đang tái hiện cái kết mà khán giả mong chờ ở phim.
Cùng với dàn nghệ sĩ tham gia diễu hành tại đại lễ 30/4, Thiên Hương - top 10 Miss Grand Vietnam 2022, cũng mua nước, một số thực phẩm để tặng các chiến sĩ, quân nhân tại sân vận động Hoa Lư (TP HCM) - một trong số điểm tập kết sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước.
Hòa Minzy, Hứa Vĩ Văn tham gia dọn rác ven đường cùng nhiều bạn trẻ ở TP HCM, sau lễ tổng duyệt 27/4. Lý Nhã Kỳ tri ân cựu chiến binh tại Trung Tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nhã An