Hành động tiên phong ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người đảng viên mà còn góp phần lan tỏa sự đồng thuận trong nhân dân đối với một công trình trọng điểm của thành phố.
Dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, có chiều dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư gần 9.590 tỷ đồng. Riêng đoạn qua xã Xuân Mai dài khoảng 6,53km, đi qua 9 thôn, liên quan đến 1.804 thửa đất của 1.376 hộ gia đình, cá nhân và 21 cơ quan, tổ chức.
Riêng tại thôn Xuân Mai, tổng số thửa đất phải giải phóng mặt bằng là 115 thửa, với diện tích 35.841,7m2, trong đó: Đất do 82 hộ gia đình, cá nhân sử dụng 101 thửa, với diện tích 13.861,1m2; đất tổ chức 2 thửa, diện tích 1.299,3m2; còn lại là đất giao thông, thủy lợi, đất công do UBND xã quản lý. Trong đó, có 25 hộ dân trong thôn phải bàn giao 100% diện tích đất cho dự án.
Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn người dân khiến đây được xác định là nhiệm vụ khó khăn, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án.
Theo Bí thư Chi bộ thôn Xuân Mai Lê Thanh Hoàn, mặc dù chưa nhận được tiền bồi thường, đến nay đã có hơn 40 hộ ký cam kết bàn giao mặt bằng, nhiều gia đình chủ động thuê nhân công tháo dỡ công trình. Người đầu tiên xung phong ký cam kết bàn giao mặt bằng chính là đảng viên Nguyễn Văn Dũng.
Gia đình ông Dũng có 4 thế hệ với 13 nhân khẩu cùng sinh sống. Ảnh: PV
Ngôi nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng là nơi sinh sống của 13 nhân khẩu thuộc 4 thế hệ. Mảnh đất rộng hơn 329m² nằm ở vị trí thuận lợi với hai mặt tiền, một mặt hướng ra Quốc lộ 6 dài 21,7m, mặt còn lại giáp tuyến đường vào Nhà máy Z119. Nhiều năm qua, gia đình ông kinh doanh dịch vụ ăn uống với thu nhập ổn định, bình quân trên 40 triệu đồng mỗi tháng.
Thế nhưng, toàn bộ diện tích đất của gia đình đều nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.
Ông Dũng nhớ lại, ngay sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo xã với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vào tối 16-4, cả gia đình đã có một đêm gần như không ngủ.
“Sau hội nghị ở thôn là hội nghị của gia đình. Tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi của các thành viên. Bàn giao đất rồi sẽ ở đâu? Khi nào được bố trí tái định cư? Công việc, cuộc sống của cả gia đình sẽ ra sao?...”, ông kể.
Không khí trong gia đình có lúc trở nên căng thẳng trước những băn khoăn rất thực tế. Chỉ đến khi người mẹ già của ông lên tiếng, mọi người mới dần đồng thuận.
Mẹ ông nói với con cháu rằng việc giao đất làm đường không phải chỉ riêng gia đình mình thực hiện. Cụ động viên các con tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và mong muốn trước khi về với tổ tiên sẽ được nhìn thấy con đường mới hình thành trên chính mảnh đất gia đình đã gắn bó bao đời.
Những lời chia sẻ giản dị ấy đã trở thành động lực để cả gia đình đi đến quyết định thống nhất ủng hộ dự án.
Không chỉ gương mẫu đi đầu, ông còn dành nhiều thời gian đến từng hộ dân trong thôn, đặc biệt là người thân, họ hàng để tuyên truyền, vận động mọi người đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, tích cực phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng.
Theo thống kê đến ngày 20-5-2026, đã có gần 300 hộ dân tại xã Xuân Mai tự nguyện bàn giao mặt bằng; trong đó khoảng 60 hộ hoàn thành tự tháo dỡ công trình. Ảnh: PV
Nhờ sự kiên trì vận động của ông cùng các cán bộ thôn, nhiều hộ dân đã ký cam kết, tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao đất cho dự án.
Theo đánh giá của cấp ủy địa phương, ông Nguyễn Văn Dũng là một trong những đảng viên tiêu biểu thể hiện rõ vai trò nêu gương, dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, góp phần tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, giúp chủ trương lớn của thành phố từng bước đi vào cuộc sống.
“Thực ra trong tay tôi chưa có gì. Ký cam kết không chỉ là sự ủng hộ đối với dự án mà còn là cam kết trước cuộc sống của cả gia đình. Tôi chỉ có niềm tin trước Đảng, niềm tin trước chính quyền địa phương”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ khi nói về quyết định được cho là khó khăn nhất của gia đình mình.
Đó không chỉ là lời chia sẻ của một người dân, mà còn thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tin của người đảng viên luôn đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi riêng, sẵn sàng đi đầu vì sự phát triển của quê hương.
Quang Huy - Hoài Phương