Nhiều người lao động (NLĐ) đã có từ 5 năm trở lên đón Tết xa quê vì gánh nặng kinh tế và nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Những khó khăn đó đã khiến họ phải gác lại ước mơ sum vầy, chấp nhận ở lại phòng trọ để tiết kiệm chi phí.
Ðón Tết xa quê
Chị Trần Thị Thanh Loan (quê ở tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) đã có gần 10 năm làm công nhân tại Đồng Nai. Suốt chừng ấy thời gian mưu sinh, chị có 7 năm không về quê đón Tết cùng gia đình. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dành để trang trải sinh hoạt và gửi về phụ giúp cha mẹ ở quê nên giấc mơ đoàn tụ mỗi độ xuân về vẫn luôn dang dở.
Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết xa quê. Ảnh: Nguyễn Hòa
Tết năm nay, chị Loan dự định đưa cả gia đình, nhất là các con, trở về quê sum họp, bù đắp cho những cái Tết đoàn viên còn dang dở. Thế nhưng, mong ước giản dị ấy đã không thể trở thành hiện thực. Cuối năm 2025, mưa lũ bất ngờ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, cuốn trôi nhiều tài sản của gia đình. Toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi mà chị Loan chắt chiu bấy lâu đã phải gửi về quê để cha mẹ khắc phục hậu quả thiên tai. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Loan, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, trao quà và động viên, tiếp thêm nghị lực để chị vượt qua thử thách, đón một cái Tết xa quê nhưng vẫn ấm áp nghĩa tình.
Còn chị Nguyễn Thị Bính (quê tỉnh Thái Bình, công nhân may mặc tại Khu công nghiệp Amata, phường Long Bình) cũng đã 8 năm vchưa về quê đón Tết cùng gia đình. Chị Bính cho hay: Nhìn dòng người xách quà, kéo vali về quê đón Tết, chị lại nhớ nhà, nhớ quê và bữa cơm sum vầy bên người thân. Các năm trước, ngày Tết của chị gói gọn trong phòng trọ, trong mấy cuộc gọi điện vội vàng sau tan ca hoặc buổi gặp mặt công nhân xa quê.
Năm nay, được tham dự buổi họp mặt gia đình công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức, chị Bính vừa vui vừa xúc động. “Ngồi giữa buổi họp mặt gia đình công nhân cuối năm, tôi thấy lòng mình ấm lại và cảm nhận rõ không khí của Tết đang đến rất gần. Buổi họp mặt không chỉ là dịp sum vầy mà còn là sự sẻ chia, động viên lớn với công nhân xa quê như chúng tôi, khiến cái mệt mỏi của cả năm dường như vơi đi rất nhiều” - chị Bính chia sẻ.
Câu chuyện của những công nhân trên là không hiếm. Với nhiều NLĐ xa quê, Tết là bài toán khó vì chi phí đi lại tăng trong khi lương tháng chắt chiu cho tiền nhà, tiền ăn, học phí của con cái. Tiền thưởng Tết là khoản dự phòng cho các chi phí phát sinh. Không ít người chấp nhận ở lại để tăng ca, đổi những ngày sum họp lấy thu nhập ổn định hơn sau Tết. Tết xa quê buồn thật, nhưng với công nhân, họ chỉ mong hết ca, mở điện thoại thấy bố mẹ vẫn khỏe, vậy là Tết vẫn còn ở đó, vẫn chờ họ trở về.
Công đoàn sát cánh, hỗ trợ kịp thời
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, qua tổng hợp số liệu từ các Công đoàn cơ sở, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gần 60 ngàn công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không về quê đón Tết do điều kiện kinh tế, công việc và nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.
Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, các cấp Công đoàn, chính quyền và doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, tổ chức chương trình Tết sum vầy ở các địa phương, khu công nghiệp tập trung đông công nhân. Ngoài ra, các doanh nghiệp đảm bảo lương, thưởng Tết và tặng quà tri ân NLĐ sau một năm cống hiến. Sự quan tâm này góp phần động viên công nhân đón một cái Tết trọn vẹn, vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Dù phải đón Tết xa quê, không được quây quần bên người thân, nhiều công nhân lao động tại Ðồng Nai vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm vui và hơi ấm mùa xuân từ sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp. Ðó là nguồn động viên rất lớn để công nhân yên tâm lao động, sản xuất và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Chị Kpah Nhuyên, công nhân bộ phận đóng gói Công ty TNHH Shing Mark Vina (Khu công nghiệp Bàu Xéo) năm nay cũng quyết định ở lại Đồng Nai đón Tết. Nhận phần quà hỗ trợ của Công đoàn, chị rưng rưng nước mắt: “Thú thật, tôi đã định năm nay 2 mẹ con ở lại phòng trọ, có gì ăn nấy qua ngày. Nhưng giờ có quà, có tiền hỗ trợ của Công đoàn, tôi sẽ mua cho cháu bộ đồ mới và ít bánh mứt. Được Công đoàn quan tâm, tôi không còn thấy lẻ loi nữa”.
Tại buổi họp mặt 250 gia đình công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mới đây, nhiều công nhân không giấu được sự xúc động, bởi họ cảm nhận rõ sự đồng hành, sát cánh của tổ chức Công đoàn trong thời khắc sum vầy cuối năm. Anh Nguyễn Quốc Bảo (quê tỉnh Nghệ An) cho biết: Dù Tết này không có điều kiện về quê nhưng được quây quần bên vòng tay của gia đình công nhân trong không gian thân tình, ấm áp và được nhận quà của Công đoàn, anh thấy mình được sẻ chia, tiếp thêm động lực để vững bước hơn trong năm mới.
Đến dự buổi họp mặt và chung vui cùng 250 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ trên địa bàn tỉnh, góp phần để mọi gia đình đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm no, hạnh phúc.
Nguyễn Hòa