Florian Wirtz (giữa) sắp trở thành tân binh có giá trị chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử của Liverpool. Ảnh: TTXVN
Ngay khi phiên chợ hè vừa chính thức mở cửa, các đội bóng lớn đã tích cực hoạt động để đem về hàng loạt tân binh đắt giá. Nổi bật cho đến hiện tại phải nhắc đến Real Madrid.
Sau một mùa giải đáng quên, Real đã chia tay huấn luyện viên (HLV) Ancelotti và bổ nhiệm HLV Xabi Alonso vào vị trí HLV trưởng. HLV trẻ người Tây Ban Nha với tài năng đã khẳng định tại Bayer Leverkusen được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới giúp Real bay cao hơn trong tương lai. Ở đội hình thi đấu, Real vừa công bố 2 bản hợp đồng chất lượng bổ sung cho hàng thủ là Trent Alexander-Arnold (chuyển nhượng tự do) và Huijsen (50 triệu euro). Theo nhiều nhà báo uy tín tại Tây Ban Nha, trong tuần này, khả năng Real sẽ chốt thêm 2 tân binh nữa là Steller (từ Stuttgart) và Nico Paz (từ Como) để hoàn thiện đội hình tham dự FIFA Club World Cup sắp diễn ra.
Còn tại Anh, các đội bóng lớn cũng hoạt động sôi nổi không kém. Với nhà vô địch Giải Ngoại hạng Anh Liverpool, sau khi để mất Trent Alexander-Arnold vào tay Real, đã lập tức tìm được người thay thế hậu vệ người Anh khi chi ra 40 triệu euro để chiêu mộ Frimpong từ Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì Liverpool đã làm trong những ngày vừa qua, bởi đội chủ sân Anfield còn sắp kích nổ một bản hợp đồng “bom tấn” đủ sức làm rúng động thị trường chuyển nhượng cầu thủ.
Cụ thể, theo nhà báo uy tín David Ornstein của tờ The Athletic, Liverpool đã vượt qua Bayern Munich trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Florian Wirtz với mức phí lên đến 150 triệu euro. Thương vụ này đang dần đi đến hồi kết và ngôi sao người Đức có thể ra mắt đội chủ sân Anfield trong tuần này. Ngoài 2 thương vụ trên, The Kop còn sắp chiêu mộ thành công hậu vệ phải Milos Kerkez của Bournemouth. Có thể thấy, Liverpool đang khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè để nâng cấp lực lượng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa tới.
Sau Liverpool là M.U. “Quỷ đỏ” vừa công bố bản hợp đồng đầu tiên khi chi ra 62,5 triệu bảng Anh để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves. Tiền đạo người Brasil được xem là phát súng đầu tiên trong công cuộc “thay máu” đội hình của đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè năm nay. “Quỷ đỏ” dự định sẽ đẩy đi từ 10-12 cầu thủ không còn phù hợp với triết lý HLV Amorim xây dựng, đồng thời sẽ đón từ 5-7 cầu thủ mà ông yêu cầu.
Trong khi đó, các đội thuộc nhóm “Big 6” như: Man City, Arsenal, Chelsea dù chưa chính thức đón tân binh nào nhưng cũng khiến giới báo chí tại Anh tốn không ít giấy mực để đưa tin chuyển nhượng.
Với Arsenal, đội chủ sân Emirates được cho là sắp đón tân binh Zubimendi từ Real Sociedad và đang đàm phán để chiêu mộ những tiền đạo tài năng như: Sesko (RB Leipzig), Gyokeres (Sporting), Mbuemo (Brentford), Gittens (Dortmund) để làm mới hàng tấn công vốn là điểm yếu của “Pháo thủ” ở mùa giải năm nay.
Còn Chelsea, sau khi chính thức sở hữu tấm vé dự UEFA Champions League mùa sau, đang rất tích cực “đi chợ” để nâng cấp đội hình. Chelsea được cho là sắp công bố tân binh Liam Delap từ Ipswich Town và đang đàm phán với các tiền đạo: Nico Williams, Garnacho, Gittens để nâng cấp hàng tấn công.
Trong khi đó, Man City cũng đang rất gần với hàng loạt viện binh chất lượng như: Cherki (Lyon), Reijnders (AC Milan).
Có thể thấy, sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 khá yên ắng và không có bản hợp đồng lớn nào được kích hoạt thì kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, các đội bóng đã hoạt động sôi nổi hơn. Dự đoán tình hình chuyển nhượng cầu thủ tại châu Âu trong những ngày tới có thể còn bùng nổ hơn nữa, mang đến một mùa hè cuồng nhiệt trên sân cỏ với FIFA Club World Cup, lẫn ở thị trường giao dịch với các bản hợp đồng đầy hứa hẹn.
Trần Duy